Ngày 25-4, hai anh em Nông Hồng Khải (SN 1993), Nông Hồng Định (SN 1991) cùng bạn là Nông Văn Thắng (SN 1993) cùng trú tại thôn 4 và thôn 6 xã Đăng Hà (Bù Đăng) đã bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên xử tổng cộng 23 năm tù vì đã giết chết một bạn nhậu chỉ bởi một chiếc nón bảo hiểm treo nhầm xe.
Khoảng 11 giờ ngày 23-8-2010, Nông Văn Viên, Nông Văn Hiện, Nông Hồng Định, Phạm Duy Thanh cùng một số người uống bia tại nhà Viên. Sau đó, còn có Hứa Văn Liêm và Nguyễn Khương Duy qua chơi. Tất cả uống được 2 két bia thì Nông Hồng Khải (con Nông Văn Viên) và Hoàng Văn Công, Nông Văn Thắng về tới nhà Viên. Định ra nói Khải đi mua thêm bia về uống. Công đi vào nhà, còn Khải và Thắng đi mua bia.
Trong khi uống bia, Liêm và Duy chơi oẳn tù tì cá độ, nếu ai thua thì uống một ly. Thấy vậy, Hiện nói với Liêm và Duy “tụi bay đừng chơi trò trẻ con” thì Liêm và Duy ngừng chơi. Lúc này Hiện ra hỏi Công “sao mày treo mũ bảo hiểm ở xe tao?”. Nghe vậy, Liêm nói xen vào “người ta thích thì treo”. Cho rằng Liêm hỗn láo, giữa Hiện, Liêm và Duy to tiếng, cãi nhau qua lại rồi kéo nhau ra sân. Sau đó Liêm xin lỗi nhưng Hiện không đồng ý. Thấy vậy, Thanh đấm Liêm, Định chạy đến đấm Duy, Duy và Liêm bỏ chạy ra ngõ.
Vừa lúc này Khải chở Thắng đi mua bia về tới, Định đuổi theo la lên: “Chặn thằng áo đen lại, không cho nó chạy. Đánh nó, nó dám chơi chú Hiện”. Duy chạy bị vấp té xuống ruộng nước. Khải chạy đến, một tay nắm tóc, tay kia đấm vào đầu, mặt rồi kéo Duy vào bờ ruộng. Duy cãi lại thì bị Khải dùng cùi chỏ giật trúng mặt làm Duy té xuống. Lúc này Thắng cầm cây củi điều đánh vào vùng gáy làm Duy gục xuống bất tỉnh.
Thấy vậy, Thắng ôm Duy lên rồi cùng Công đưa Duy đến trung tâm y tế Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, tới nơi thì Duy đã chết. Đến 7 giờ tối 23-8-2010, Nông Văn Thắng đến công an xã Đăng Hà đầu thú, còn Nông Hồng Khải sáng 24-8-2010 cũng ra đầu thú.
Phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên xử Nông Hồng Khải 7 năm tù giam, Nông Hồng Định và Nông Văn Thắng cùng nhận bản án 8 năm tù giam. Thêm 3 thanh niên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong tiệc nhậu, nổi máu “anh hùng” giết người và rồi cùng nhau vào tù.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026