Thứ 7, 21/03/2026 07:14:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:50, 04/04/2012 GMT+7

Thắp sáng ước mơ hoàn lương

Thứ 4, 04/04/2012 | 13:50:00 1,667 lượt xem

 

Chiều 3-4, tại Trại giam An Phước (xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Phước phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Dương, Trại giam An Phước và Trại giam Tống Lê Chân đã tổ chức tọa đàm “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”.

 

Buổi tọa đàm là một trong những hoạt động thiết thực của chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là dịp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương, Đoàn thanh niên Trại giam An Phước, Tống Lê Chân nói riêng và cộng đồng nói chung chia sẻ với phạm nhân đang cải tạo trong các trại giam về sự lầm lỡ và định hướng tương lai, qua đó giúp đỡ họ tái hòa nhập sau khi trở về với cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm, các phạm nhân đã được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đưa ra những câu hỏi, những mong ước học tập nghề nghiệp phù hợp để có thể có công việc ổn định để tránh xa con đường tội lỗi, làm lại cuộc đời.

Ước mơ trở thành tài xế lái xe.

Vì tàng trữ ma túy, Lê Hồng Thủy (Tân Hưng, huyện Đồng Phú) phải lãnh án 2 năm tù giam. Trước khi bị bắt, Thủy từng 6 năm sử dụng ma túy. “Khi mới bị bắt tôi rất đau đớn, toàn thân mệt mỏi, khó ngủ. Được cán bộ giúp đỡ, sau 1 tuần tôi đã cắt cơn nghiện. Sau một năm cải tạo không còn nhớ đến ma túy. Ra trại, tôi quyết không chơi với bạn xấu, tránh xa may túy, thứ đã hại một thời tuổi trẻ của tôi. Tôi ước mơ trở thành một tài xế lái xe, có công việc ổn định sau khi trở về” - Thủy nói.

Trở lại làm nghề cắt tóc

Đỗ Ngọc Ánh trước đây là một cô gái làm nghề cắt tóc lương thiện ở Sài Gòn. Vì bạn bè lôi kéo, chẳng mấy chốc Ánh bị khói thuốc mê hoặc. “Khi đã bước vào con đường ma túy thì không thể quay lại. Tôi cảm thấy may mắn vì mình được xã hội cứu thoát khỏi “thần chết”. Vào trại tôi cố gắng cải tạo để sớm có ngày hòa nhập với xã hội. Ước mơ của tôi là trước khi trở về được học tập, nâng cao tay nghề để khi ra trại có thể mở tiệm cắt tóc nho nhỏ” - Ngọc Ánh giãi bày.

Mở tiệm tạp hóa nho nhỏ

Đó là ước mơ của phạm nhân Đinh Phi (xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) sau ngày hoàn lương trở về hòa nhập với cộng đồng. Phi phạm tội cướp giật tài sản và phải lãnh án 7 năm tù giam. Hiện Phi đã chấp hành được 4 năm 11 tháng. Nhờ cải tạo tốt nên Phi được giảm 21 tháng tù. Không bao lâu nữa Phi sẽ được đoàn tụ cùng gia đình. Tại buổi tọa đàm, Phi nói đầy xúc động: “Học thức ít, nên tôi không có ước mơ lớn, chỉ mong sau khi trở về có được ít vốn mở tiệm tạp hóa nho nhỏ, rồi lấy vợ, sinh con, sống cuộc đời bình dị”.

Nhờ cán bộ định hướng tương lai

Vũ Hương Thảo (thị xã Bình Long) phạm tội cướp giật tài sản, lãnh án 3 năm tù giam. Hiện Thảo đã chấp hành án được 6 tháng. Thảo chỉ còn người thân duy nhất là ông nội. “Sau khi phạm tội em hối hận lắm. Em buồn và lo sợ về việc làm sai trái của mình. Em hoang mang và chưa biết sau này sẽ làm gì. Thời gian còn lại ở trại, em rất mong cán bộ định hướng đi trong tương lai cho em”.

Nhất Sơn
  • Từ khóa
22378

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?