>> Nhậu xong vào rẫy cướp hạt điều, chém người
>> Trưởng Công an xã bắn dân trọng thương
>> Dùng mã tấu dằn mặt hàng xóm
Tô Thanh Tùng, SN 1984, thường trú khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, với tội danh “giết người”, đã phải nhận bản án 13 năm tù và bồi thường thiệt hại 152 triệu đồng vì sau khi bị từ chối tình cảm đã dùng dao đâm 2 nhát chí mạng chính người mình yêu trong một buổi tối hồi tháng 5-2011.
Phiên tòa sơ thẩm xử Tùng bị truy tố theo điểm n, khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự, hôm nay 21-3 đã thu hút rất đông người dân, người thân, bạn bè của cả bị cáo và bị hại.
Điểm n khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự quy định người nào giết người có tính chất côn đồ thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Năm 2006 Tô Thanh Tùng quen và yêu N.T.T.L, SN 1989, trú tại khu phố 4, thị trấn Chơn Thành. Do L muốn chia tay với Tùng và ông N.V.H là cha ruột của L không cho tiếp tục quan hệ với Tùng, nên khoảng 8 giờ tối 4-5-2011, Tùng từ chòi rẫy ở xã Minh Long, huyện Chơn Thành đến nhà L để giải quyết chuyện tình cảm.
Khi đi, Tùng mang theo một con dao Thái Lan dài khoảng 20cm giấu trong túi quần. Đến nơi, Tùng thấy L đang nói chuyện điện thoại trước hiên nhà. Đoán L đang nói chuyện với L.M.N (SN 1992, chiến sĩ trạm ra đa 17 tại thị trấn Chơn Thành), Tùng bỏ đi ra phía hàng rào nhà L. Thấy ông H chạy xe máy ra khỏi nhà nên Tùng đi vào. Nhìn thấy Tùng, L chạy vào nhà, Tùng đuổi theo nắm được tay L và kéo vào phòng của L khóa cửa lại.
Tùng đẩy L đứng vào vách tường, lục túi lấy điện thoại di động ra và nói chuyện với anh chiến sĩ trạm ra đa L.M.N. Nói chuyện xong, Tùng cúp máy và ném điện thoại của L vào vách tường, làm điện thoại vỡ thành nhiều mảnh. Lúc này Tùng lấy dao trong người và chĩa vào ngực L để khống chế.
Đúng lúc đó, ông H về nhưng do cửa đã khóa trong nên không vào nhà được. Khi L vùng chạy về phía cửa phòng thì Tùng dùng dao đâm hai nhát từ phía sau trúng vào lưng làm L ngã xuống nền nhà và kêu cứu. Tùng vứt dao bị gãy, nhảy qua cửa sổ bỏ trốn, còn L gượng dậy mở cửa phòng, được ông H đưa đi cấp cứu và thoát chết trong gang tấc.
Tại phiên tòa, Tô Thanh Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhận định hành vi của Tùng là đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà dùng dao nhọn đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng trọng yếu người mình yêu. TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Tô Thanh Tùng 13 năm tù và bồi thường thiệt hại 152 triệu đồng.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026