Khoảng 7 giờ ngày 28-2, ông Mai Xuân Tùng (SN 1975), trú thôn 10, xã Long Hưng đi từ nhà đến UBND xã Long Hưng, khi đến khu vực đường liên xã thuộc thôn 1, xã Long Hưng thì nhặt được 1 chiếc ví bên lề đường. Qua kiểm tra bên trong ví có một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Anh Tuấn (SN 2002), trú khu phố 2, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và hơn 1 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, ông Tùng đã đem đến Công an xã Long Hưng trình báo và nhờ tìm người đánh rơi.
Công an xã Long Hưng trao trả lại chiếc ví cho anh Nguyễn Anh Tuấn
Trung tá Dương Thành Nam, Trưởng Công an xã Long Hưng cho biết: Từ giấy tờ của chủ nhân chiếc ví, Công an xã Long Hưng đã thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID xác định được số điện thoại của anh Tuấn và đã liên hệ anh đến công an xã để bàn giao lại.
Tại Công an xã Long Hưng, anh Tuấn bày tỏ niềm vui mừng và cảm kích trước hành động của ông Mai Xuân Tùng. Anh Tuấn cho biết: Lúc phát hiện bị mất chiếc ví, anh rất hoang mang vì trong đó có toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ATM... Trong khi anh đang quay lại các đoạn đường đã đi qua để tìm chiếc ví, thì nhận được điện thoại của công an xã báo lên nhận lại tài sản chỉ sau 3 giờ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026