Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 21-4-2021, Thuận sau khi đi uống rượu về thì thấy cổng rào của nhà mình bị đổ xuống đất nhưng không biết ai làm đổ nên bực tức.
Vũ Văn Thuận tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-6
Thuận vào nhà lấy 1 con dao bỏ vào túi quần rồi đi xung quanh gần nhà xem có ai khả nghi. Lúc này, phía bên nhà chị Giàng Thị Mua (kế bên nhà Thuận) có vợ chồng chị Mua và ông Huỳnh Ngọc Nhân (39 tuổi, bố chồng chị Mua) cùng vợ ông Nhân đang đứng nói chuyện với nhau về việc thấy Thuận đã đạp cửa cổng nhà chị Mua đổ xuống đất và tự đạp đổ cổng nhà Thuận.
Khi Thuận đi đến nhà chị Mua thì ông Nhân và Thuận nói chuyện qua lại. Ông Nhân nói “Mày sao không phá nhà mày mà qua cổng nhà tao phá làm gì?”. Khi nghe nói vậy thì Thuận đi đến chỗ ông Nhân hỏi “ông nói tôi hả?” và ông Nhân trả lời “tao nói người đập cổng nhà tao” nên Thuận dùng tay đánh vào mặt khiến ông Nhân ngã ra phía sau. Ông Nhân vừa đứng dậy thì bị Thuận cầm con dao mang theo chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu, trúng vào vùng đầu và mặt của nạn nhân... Được sự can ngăn của mọi người, ông Nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tích là 35%.
Xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Văn Thuận 9 năm tù giam về tội giết người.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026