Sự việc xảy ra chiều 17-3 tại nhà anh Nguyễn Văn Sơn, 27 tuổi, ngụ xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội.
Tên trộm bỏ chạy khi anh Sơn lao ra ngoài
Anh Sơn cho biết: Khoảng 13 giờ 45 phút, anh cùng vợ là chị Phạm Thị Quỳnh, 21 tuổi đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe có tiếng động lớn từ ngoài sân. Kiểm tra camera thì phát hiện có 2 người lạ cắt đổ cánh cửa cổng, tiến vào phía trong sân và đang bẻ khóa chiếc xe mô tô.
Ngay lập tức, anh Sơn lao ra ngoài và tóm được một đối tượng, quật ngã xuống đường. Tuy nhiên, sau khi kéo ngã đối tượng này anh mới phát hiện đối tượng có dao trong người. Là võ sư anh Sơn đã né kịp khi tên này rút dao đâm về phía mình.
Anh Sơn cho biết, thời điểm xảy ra sự việc có 4 đối tượng trẻ tuổi đi trên 2 xe máy đứng gần đó. Khi thấy đồng bọn bị đánh ngã, các đối tượng cùng lao vào chống trả, dùng dao, đá lớn ném về phía anh Sơn. Do các đối tượng đông, quá manh động và đều có dao nên anh Sơn đã phải chạy ngược vào trong.
Các đối tượng cắt đổ cửa sắt còn đánh trả chủ nhà
Khi anh Sơn đang bị các đối tượng ném đá, chống trả quyết liệt, chị Quỳnh (vợ anh Sơn), dù đang mang thai 5 tháng cũng đã vác theo cây dao rựa lao ra hỗ trợ chồng, nhưng các đối tượng sau đó đã chạy thoát.
Anh Sơn đã thu giữ được một số vật dụng như kìm cộng lực, khóa vạn năng, súng điện, gậy… do các đối tượng ném lại hiện trường và mang lên công an xã trình báo sự việc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026