Thứ 6, 26/04/2024 21:04:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:05, 06/03/2020 GMT+7

Nâng chất huấn luyện chiến sĩ mới

Quang Thạch
Thứ 6, 06/03/2020 | 08:05:00 1,009 lượt xem
BPO - Đến Tiểu đoàn 208 trong những ngày cuối tháng 2, ấn tượng đầu tiên đối với tôi là không khí thật sôi động và nhộn nhịp. Trong toàn đơn vị, nơi đâu cũng thấy tiếng hô vang của các chiến sĩ hoặc tiếng hô khẩu lệnh của cán bộ huấn luyện… Năm nay, Tiểu đoàn 208 được Bộ CHQS tỉnh giao tiếp nhận, huấn luyện hơn 380 chiến sĩ mới, trong đó có 40 chiến sĩ thuộc tỉnh Bình Dương.

Ngày 24-2-2020, Tiểu đoàn 208 bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Nội dung trọng tâm của tuần đầu huấn luyện là hướng dẫn chiến sĩ mới cách gấp và sắp xếp nội vụ gọn gàng, học các bài về truyền thống của đơn vị, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội và những kỷ luật trong quân đội chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân và các bài thể dục buổi sáng... Ngày đầu xa nhà, các chiến sĩ mới bỡ ngỡ đủ điều, từ đi đứng, xưng hô, chuyện trò, đến việc ăn uống, ngủ nghỉ và phải từ bỏ nhiều thói quen trước đây. Những việc chiến sĩ mới phải thay đổi và làm quen đầu tiên là cắt tóc theo quy định, sinh hoạt giờ giấc trong quân đội và không dùng điện thoại. Tất cả hoạt động lúc ăn, ra hội trường, chào cờ..., tân binh đều phải thực hiện theo lệnh của chỉ huy, xếp hàng ngay ngắn, đúng tác phong quân đội.

Huấn luyện bài bắn cơ bản cho chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 208

 Chiến sĩ Phạm Văn Long vừa tốt nghiệp Đại học Xây dựng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 208. Long phấn khởi cho biết: Trong quân đội, thực hiện giờ giấc rất nghiêm, giờ nào việc đó, bước đầu có phần bỡ ngỡ, song trải qua thời gian ngắn, tôi đã quen dần và biết quý trọng thời gian hơn. Ngay từ khi đến đơn vị, tôi và các chiến sĩ mới luôn nhận được sự gần gũi động viên của cán bộ chỉ huy các cấp. Vì vậy, đến nay chỉ hơn 1 tuần sinh hoạt và học tập trong quân ngũ, bản thân đã thực sự yên tâm và quen dần. Tôi sẽ cố gắng cùng các đồng đội học tập và rèn luyện đạt nhiều kết quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong bộ quân phục mới, những chiến sĩ trẻ đang dần chững chạc và khuôn mặt bắt đầu sạm đi vì nắng, gió thao trường. Tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ mười tám, đôi mươi, gương mặt các chiến sĩ luôn rạng ngời. Tân binh Thạch Vũ Linh là người dân tộc thiểu số tình nguyện tham gia nhập ngũ đợt này. Linh cho biết: “Trước đây, ba tôi là bộ đội, mơ ước được phục vụ lâu dài trong quân đội nhưng vì không đủ sức khỏe nên ba đã xuất ngũ. Bây giờ cơ hội này đang đến với tôi. Vì vậy, tôi sẽ tích cực rèn luyện, học hỏi và phấn đấu trưởng thành hơn. Đây cũng là cơ hội để tôi khẳng định sức trẻ, xây dựng tính kỷ luật và ý chí vươn lên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nói về kinh nghiệm trong nhiều năm huấn luyện chiến sĩ mới, Đại úy Trần Thế Phương, Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 208 cho biết: Vào môi trường quân đội, do thay đổi nếp sống, sinh hoạt, cường độ huấn luyện cao, kỷ luật nghiêm, giờ nào việc nấy nên các tân binh dễ nảy sinh nhiều tư tưởng. Vì vậy, đơn vị chú trọng nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ mới. Đây là cơ sở để cán bộ, chỉ huy hiểu, chia sẻ, động viên, giúp các tân binh làm quen với nếp sống tập thể và giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng... tạo được mối quan hệ thân tình cởi mở giữa chiến sĩ với cán bộ quản lý. Đồng thời, các thủ tục hồ sơ và khám, kiểm tra sức khỏe được hoàn tất để đảm bảo cho các tân binh có thể chất tốt nhất trước khi vào huấn luyện.

Đại úy La Văn Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 208 cho biết: Để chiến sĩ mới sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, đơn vị đề ra phương châm cán bộ thực hiện “3 cùng” - cùng ăn, cùng ở, cùng luyện tập với chiến sĩ mới. Đảng ủy, Chỉ huy tiểu đoàn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ khung huấn luyện. Theo đó, đối với những chiến sĩ mới hoàn cảnh khó khăn, cán bộ phải thường xuyên kèm cặp, động viên, giúp đỡ; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí từ cấp tiểu đội, trung đội, đại đội để chiến sĩ mới bớt nhớ nhà. Cán bộ chỉ huy phải luôn là những tấm gương sáng, mẫu mực cho chiến sĩ mới học tập, noi theo; thực sự gần gũi, yêu thương, gắn bó, nắm chắc tình hình tư tưởng của từng chiến sĩ mới.

Những ngày đầu huấn luyện, đó là quãng thời gian không dài nhưng đã tạo được dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời binh nghiệp của mỗi người lính. Sự bắt nhịp nhanh chóng với nền nếp sinh hoạt ở môi trường mới và những tình cảm yêu mến đơn vị đang dần hình thành trong mỗi tân binh sẽ là hành trang giúp họ vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành đáng ghi nhận; về phong cách, tác phong người lính được thể hiện rõ nét qua từng cử chỉ, hành động. Tin tưởng rằng với những kiến thức chính trị, quân sự cơ bản đã được trang bị, kết thúc khóa huấn luyện về đơn vị mới, tân binh có được hành trang bước đầu của người lính để góp phần cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.  

  • Từ khóa
8180

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu