Thứ 6, 26/04/2024 21:11:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:44, 17/09/2014 GMT+7

Trú mưa trong miệng cống bị nước cuốn tử vong

Thứ 4, 17/09/2014 | 09:44:00 101 lượt xem
BPO - Đang trú mưa trong cống bê tông lớn, vợ chồng chị Hạnh bất ngờ bị nước kèm theo đất đá đổ xuống khiến một người chết, một người bị thương.

UBND xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, hơn 16h ngày 16-9, vợ chồng anh Kha Búa Thi (61 tuổi) và chị Cụt Thị Hạnh (50 tuổi, trú bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn) trên đường đi làm sát cửa khẩu Nậm Cắn trở về nhà thì gặp mưa to. Hại vợ chồng chui vào miệng cống bê tông chảy qua quốc lộ 7A để trú mưa.

Bất ngờ, nước từ phía trên đổ dồn xuống kèm theo đất đá, hai vợ chồng không kịp thoát ra ngoài. Chị Hạnh bị va đập vào miệng cống tử vong tại chỗ, anh Thi bị hất văng ra ngoài trọng thương.

Sau tai nạn, UBND huyện Kỳ Sơn và chính quyền địa phương đã đưa anh Thi đi cấp cứu và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho chị Hạnh.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Kalmaegi, tối 16-9 Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn có mưa rào và giông rải rác. Để đề phòng diễn biến mưa lũ, Ban chỉ đạo các huyện thị, thành phố thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng chính phủ và công điện của UBND tỉnh, sẵn sàng di dời dân những nơi có nguy cơ ngập úng, ven biển, cửa sông và các vùng khe suối có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
49845

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu