Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Người con gái Lâm Thị Thu hoãn đi làm để chăm sóc cha
Ngày 19-8-2013, trong lúc dọn dẹp tượng đài, ông Cỏn không may bị đột quỵ dẫn đến hôn mê phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Hơn 1 tháng sau, ông chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, rồi về Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Vì hoàn cảnh khó khăn nên ông xin về điều trị tại nhà. Do di chứng đột quỵ, ông Cỏn bị liệt nửa thân bên trái, chỉ nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt hàng ngày của ông phụ thuộc vào người thân. Vợ ông mất năm 2006 nên người con gái thứ 3, mới tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, phải hoãn đi làm để ở nhà chăm sóc cha.
Cuộc sống của 5 người trong gia đình ông trông chờ vào thu nhập của con gái đầu làm công nhân cạo mủ cao su và thù lao trông coi tượng đài của ông. Hơn 1 năm chữa bệnh, gia cảnh ông Cỏn hiện rất khó khăn. Món nợ 70 triệu đồng vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Phú cho 2 người con từ khi còn là sinh viên vẫn chưa trả được, càng làm cho tinh thần và bệnh của ông thêm trầm trọng.
Trong hoàn cảnh hiện tại, ông Cỏn và gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng và các tổ chức, nhà hảo tâm.
Sỹ Hòa