Thứ 6, 26/04/2024 18:10:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:20, 03/07/2015 GMT+7

Lãnh án vì gieo rắc “cái chết trắng”

Thứ 6, 03/07/2015 | 08:20:00 2,139 lượt xem
BP - Ngày 30-6, tại khuôn viên UBND xã Đồng Tâm, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú đã xét xử lưu động 2 vụ án và tuyên án 4 năm tù đối với Hà Mai Dung (SN1973), tên gọi khác Hà Thị Dung, thường trú tại ấp 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và 3 năm tù giam đối với Lê Văn Triều (SN1964) về tội mua bán trái phép chất ma túy, thường trú tại ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp.


Dung và Triều trước vành móng ngựa

Dù hai bị cáo ở hai vụ án khác nhau nhưng đều có điểm chung là ngựa quen đường cũ, đã từng ngồi tù nhưng không lấy đó làm bài học để sống tốt mà tiếp tục tái phạm tội.

Vì kinh tế khó khăn nên năm 2005, Triều từ Bù Đốp đến Đồng Phú làm bún thuê cho nhà người quen. Đầu tháng 10-2014, Triều đến TP. Hồ Chí Minh mua 500 ngàn đồng ma túy về bán lại cho một con nghiện ở ấp 4, xã Đồng Tâm thì bị công an bắt quả tang. Năm 2002, Triều bị Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, đến tháng 1-2014 thì chấp hành xong.

Tại phiên tòa, thỉnh thoảng Triều quay xuống để tìm người thân nhưng không có ai đáp trả lại ánh mắt ấy. Triều có vợ và 3 con đã lớn nhưng từ ngày bị bắt, không ai đến thăm, động viên. Mặc dù với thái độ bất cần, rành rọt trả lời tất cả những câu hỏi của vị thẩm phán phiên tòa nhưng trước nghị án, Triều muốn xin hội đồng xét xử cho mình một cơ hội để sớm quay về làm việc để bù đắp cho người thân và sống có ích.

Với mục đích thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy và mang cho con nghiện cùng sử dụng nên ngày 28-9-2014, Dung đã mua ma túy về nhà cất giấu. Ngày 2-10-2014, Dung vận chuyển 1 gói ma túy ra nhà văn hóa ấp 2, xã Đồng Tâm để cho một con nghiện sử dụng thì bị Công an xã bắt quả tang.

Những ai có mặt ở phiên tòa đều thấy ngán ngẩm với Dung và cả người thân của Dung. Sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, vì muốn thoát nghèo nên năm 2000 Dung cùng chồng, con vào Bình Phước lập nghiệp. Lười lao động, lại nghiện ngập nên Dung tham gia vào việc buôn bán may túy để vừa có ma túy sử dụng vừa cung cấp cho các con nghiện.

Năm 1997, Hà Mai Dung bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Quang, tỉnh Tuyên Quang xử phạt 4 tháng tù giam về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo và đã được xóa án tích. Năm 2004, Dung bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt 10 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Chấp hành xong án, năm 2011, Dung bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội tỉnh, thời hạn 24 tháng và đã chấp hành xong năm 2013.

Không chỉ Dung mà cả chồng (SN1964) và con gái (SN1992) của Dung hiện đang chấp hành án tại Trại giam An Phước (Bình Dương) và Trại giam Tống Lê Chân (Hớn Quản) cũng về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Đây cũng là lý do Dung biện hộ cho những sai lầm nối tiếp của mình. Cho rằng, chồng, con đều phải ngồi tù, gia đình ở Tuyên Quang không chấp nhận một người thân suốt ngày ra tù vào tội nên Dung trở nên chán nản, buông xuôi cuộc sống, dẫn đến những sai lầm không thể thoát ra.

Hậu quả của hai vụ án trên là những bài học đắt giá cho những kẻ sử dụng ma túy.      

Trang Hương

 

  • Từ khóa
28886

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu