Thứ 7, 27/04/2024 05:46:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 16:34, 07/09/2017 GMT+7

Cây “ăn” đường

Thứ 5, 07/09/2017 | 16:34:00 331 lượt xem
BP - ĐT753 nối từ Đồng Xoài qua Đồng Phú về huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) là con đường huyết mạch của tỉnh, chất lượng đường nhựa đảm bảo, biển báo giao thông đầy đủ... Nhưng hai bên đường hiện có quá nhiều cỏ, cây leo mọc um tùm “ăn” ra mặt đường, có chỗ mọc lấn 1,5m mặt đường và cao tới 3-4m che đường đi, bọc hết biển báo, gây khó khăn cho người lưu thông.

Ông Nguyễn Quốc Anh (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) hằng ngày qua địa bàn huyện Đồng Phú bán cá cho biết: “ĐT753 có nhiều đường xương cá nối ra, lắm khúc cua trên các đoạn dốc. Mỗi lần qua các đoạn này, tôi không nhìn được biển báo, phải đi thật chậm để quan sát tránh tình huống xấu xảy ra”.

Rất mong ngành chức năng cùng chính quyền địa phương quan tâm sớm khắc phục, hạn chế rủi ro cho người tham gia giao thông. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại lúc 10 giờ, ngày 3-9.

Người đi đường chỉ để ý khúc cua, không biết phía trước khoảng 20m, bên phải giao nhau với đường không ưu tiên, bởi biển báo đã “nằm sau lùm cây”. Ảnh chụp tại đoạn thuộc xã Tân Hưng (Đồng Phú).

Cành tràm lấn hết ½ phần đường bên phải tại địa bàn xã Tân Hưng, xe tải lưu thông ngược chiều phải chạy sát lề trái nhường đường cho xe máy.

Cây che biển báo giao thông tại ấp Cây Cầy, xã Tân Hưng, chỉ có thể đứng bên kia đường nhìn sang mới nhận ra.

Cỏ mọc che khuất cột mốc chỉ đường: Mã Đà 23km (đoạn ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú).

“Một rừng tràm” tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi (Đồng Phú) che hết phía trước biển báo đoạn cua bên phải.

Cây dây leo “ăn” biển báo sắp tới đoạn giao nhau với đường không ưu tiên bên trái. Trong khi đó, ở phía bên kia đường là Trạm y tế, nhà văn hóa, UBND xã Tân Phước có rất đông người, phương tiện qua lại hằng ngày.

C.Thơ

  • Từ khóa
95258

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu