>> Ngôi làng có hàng chục giáo sư, tiến sĩ y khoa
>> Loay hoay nhân lực ngành y
Không thể phủ nhận công lao to lớn của những y, bác sĩ đã không quản ngày đêm cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Nhưng đằng sau sự thành công đó, không thể không nhắc đến sự đóng góp của các hộ lý, y công đang ngày đêm miệt mài với những công việc không tên, rất đỗi bình dị và không kém phần quan trọng.
Hộ lý Hằng tỉ mẩn với công việc hàng ngày của mình
Từ sáng sớm, khi người bệnh còn chưa tỉnh giấc thì khắp các hành lang, phòng bệnh, nhà vệ sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đội ngũ hộ lý, y công đã có mặt để bắt đầu công việc. Theo chân cô Hằng, hộ lý bệnh viện với 12 năm trong nghề, tôi mới cảm nhận được công việc không tên vất vả đến nhường nào. Sau khi thay đồng phục, việc đầu tiên cô làm là thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và rác thải y tế rồi đưa về nhà chứa phía sau bệnh viện. Tiếp đến là lau hành lang, cửa kính. Cô Hằng cho biết, lau hành lang khi trời còn chưa sáng, ít người đi lại sẽ mau khô. Dẫu trò chuyện, cô vẫn nhanh tay đưa cây lau khắp nền hành lang. Những động tác nhanh thoăn thoắt đã quen thuộc 12 năm trên đôi bàn tay chai sạn của cô.
|
Đội hộ lý, y công - làm sạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 61 người làm việc ở 18 khoa, phòng và chia theo ca kíp. Cô Nguyễn Thị Phương, Đội phó Đội hộ lý, y công bệnh viện cho biết: “Khi mới vào làm, hộ lý, y công sẽ làm quen với công việc quét dọn khu vực xung quanh bệnh viện nên đơn giản, chỉ cần chịu khó. Nhưng khi vào làm trong các khoa, tiếp xúc với bệnh nhân, đòi hỏi hộ lý, y công phải có sức chịu đựng và tính kiên nhẫn”.
|
Xong việc ở hành lang, cửa kính, cô Hằng bắt đầu làm công việc nặng nhất là lau chùi nhà vệ sinh. Thấy tôi ngần ngại trước một bồn cầu còn nguyên “hiện trường”, cô bảo: “Đây là chuyện thường xuyên xảy ra, nhiều người còn đổ nguyên phân lẫn tã giấy vào bồn cầu, tôi phải lượm tã ra rồi mới dội nước để bồn cầu không bị tắc”. Tiếp việc, cô Hằng quay lại phòng bệnh phụ thay quần áo cho bệnh nhân và thay ga trải giường khi trời vừa hửng sáng.
Sau khi hoàn thành mọi việc, cô Hằng quay lại phòng thay đồ. Ở đây, tôi được nghe nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” mà các hộ lý, y công kể lại. Trước đây y công Nguyễn Thị Huế làm ở khoa Cấp cứu. Mới đây chị chuyển xuống làm y công di động. Công việc của một y công di động không cố định, vừa làm trong khoa vừa làm ngoài trời. Chị Huế cho biết: “Ngày đầu mới vào làm, nhìn thấy bệnh nhân người dính đầy máu, về nhà không ăn cơm được. Sợ nhất là gặp những trường hợp bị tai nạn giao thông, mình phải trực tiếp lau rửa vết thương, thay quần áo cho bệnh nhân khi người nhà chưa đến kịp, có khi họ chết rồi mà vẫn phải làm”.
Có trường hợp khi bệnh nhân mất, vì bị sốc nên người nhà bệnh nhân sẵn sàng chửi, đánh hộ lý, y công. Hộ lý Đỗ Thị Nga làm trong khoa X-quang kể: “Trong một lần trực, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi nghe người nhà bệnh nhân kêu gào, khóc lóc ở khoa Cấp cứu. Vừa đến cửa phòng, chưa kịp biết nguyên nhân vì sao thì người nhà bệnh nhân đã cầm dao đuổi chém. Chúng tôi chỉ biết chạy thật nhanh để thoát thân. Những ngày sau đi làm vẫn còn sợ”.
Gắn bó với nghề hơn 10 năm, giờ đây với hộ lý Hoàng Thị Khuyên nhìn thấy máu, phân, nước tiểu đã trở nên bình thường. Cô Khuyên cho biết: Khoa Chăm sóc đặc biệt có 12 giường bệnh, 3 hộ lý thay nhau trực. Một ca trực gồm 3 người (1 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 hộ lý). Theo quy định của khoa, người nhà chỉ được vào thăm bệnh nhân 2 giờ/ngày. Thời gian còn lại các điều dưỡng và hộ lý thay nhau làm vệ sinh, tắm rửa cho bệnh nhân. Ban đầu mình thấy ngại, nhưng dần quen và cảm thấy bình thường”.
Cô Nguyễn Thị Phương, Đội phó Đội hộ lý, y công Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Cực nhất là các hộ lý, y công làm ở các khoa có bệnh lây nhiễm. Mỗi lần tiếp xúc với bệnh nhân phải trang bị tư trang bảo vệ bản thân. Những công việc không tên, ít ai để ý đến, nhưng đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh cho bệnh viện, giúp bệnh viện luôn sạch đẹp.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026