Chủ nhật, 21/12/2025 19:33:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:34, 07/03/2013 GMT+7

Đêm trắng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thứ 5, 07/03/2013 | 16:34:00 574 lượt xem

>> Bài 1 BỆNH VIỆN LÚC 0 GIỜ

Bài 2 BLOUSE TRẮNG TRONG ĐÊM

Mỗi người một nghề, nghề nào cũng có những khó khăn, áp lực riêng. Chọn cho mình chiếc áo blouse là các bác sĩ đã nhận về mình trách nhiệm liên quan đến sinh mạng con người. Nhưng đã có bao người hiểu, thông cảm và chia sẻ cùng các bác sĩ? Có ai biết rằng, khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ thì ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh các bác sĩ vẫn phải trực đón, chăm sóc và cứu chữa cho các bệnh nhân? Cùng trực đêm với các bác sĩ nơi đây, chúng tôi đã hiểu vì sao họ được gọi là những “chiến sĩ” trong cuộc chiến giành giật sự sống.

>> Những thầy thuốc mặc áo lính

CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN

22 giờ 30 phút đêm 20-2, tiếng còi xe cấp cứu rú lên inh ỏi. Chiếc băng ca nhanh chóng được đưa đến. Một bệnh nhân quằn quại đau đớn. Bác sĩ Hồ Đình Dũng, khoa Cấp cứu xác định bệnh nhân bị tắc ruột, nếu không mổ ngay có thể tử vong. Bệnh nhân nhanh chóng được đẩy lên phòng mổ. Ở đây, các bác sĩ đã sẵn sàng. Dao kéo, thuốc mê, máy móc được bày ra nhanh chóng. Ai cũng hiểu, chỉ chậm một phút thôi, bệnh nhân có thể tử vong. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ca mổ thành công.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang mổ cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông ngay trong đêm

Anh Đỗ Văn Đức, kỹ thuật viên gây mê, hồi sức cho biết, có những ca mổ tưởng chừng như “thần chết” đã giành được phần thắng như trường hợp của anh Trần Bùi Quân, sinh năm 1976 ở xã Đa Kia (Bù Gia Mập). Anh Quân nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Anh bị tai nạn giao thông, máu tụ dưới màng cứng bên phải, ngoài màng cứng bên trái và gãy xương gò má. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ca mổ phức tạp mới hoàn tất. Tuy nhiên, vết thương của anh khá nặng và nghiêm trọng nên phải tiếp tục được theo dõi để có thể chỉ định mổ thêm bất kỳ lúc nào.

Các bác sĩ phẫu thuật một ca chấn thương vùng mặt - Ảnh: S.H

Anh Đức chia sẻ: Đêm khuya, có những ca mổ kéo dài 2-3 giờ đồng hồ. Bụng đói nhưng cả êkíp mổ vẫn phải đứng vững, tỉnh táo, tỉ mỉ, chính xác từng đường kim, mũi chỉ. Bác sĩ Đặng Văn Luận, Trưởng khoa Sản cho biết, trung bình mỗi ngày tại khoa có 14 cháu bé chào đời. Đây là một khoa đặc thù, khi thai phụ bước vào phòng sinh, chính các bác sĩ ở đây cũng không dám nói trước điều gì bởi tình huống nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Như trường hợp chị Thị Thon ở xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập). Chị Thon nhập viện lúc 22 giờ 30 phút trong tình trạng tiền sản giật. Chị bị cao huyết áp, vỡ ối và cần phải điều trị hạ huyết áp, chống co giật. Căn cứ vào tình trạng sức khỏe của thai phụ và an toàn tính mạng cho cả mẹ và con, các bác sĩ buộc phải mổ cho chị ngay trong đêm. Sau hơn 1 giờ, ca mổ thành công, đứa bé cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui khôn xiết của cả ca trực lẫn người thân.

KHOẢNG LẶNG BLOUSE TRẮNG

Một bác sĩ chia sẻ với tôi rằng: Vốn được xem là một trong những nghề cao quý, được mọi người kính trọng, nể phục, nhưng trong những năm gần đây, nghề y nhiều lúc bị nhìn dưới con mắt vạch vòi, soi mói và là một nghề nguy hiểm, nhất là những người đang công tác tại khoa Cấp cứu.

Bác sĩ Hồ Sên Siêu, khoa Cấp cứu kể lại: Không riêng gì tôi mà nhiều đồng nghiệp trong ca trực đêm hôm đó nghĩ lại vẫn chưa hết bàng hoàng. Bệnh nhân Hà Huy Hoàng ở phường Tân Phú (TX. Đồng Xoài) bị đâm trọng thương, nhập viện lúc gần 1 giờ sáng ngày 7-9-2011. Sau khi nhập viện, các bác sĩ kiểm tra, phát hiện anh đã chết ngoài viện. Theo nguyên tắc, sau khi tử vong, bệnh nhân phải được đưa xuống nhà xác. Đêm hôm đó, bác sĩ Nguyễn Tú, khoa Nội II trực tăng cường tại khoa Cấp cứu. Trong lúc người nhà hoảng loạn, không rõ ai nói lớn: “Đưa bệnh nhân xuống nhà xác!”. Ngay lập tức hàng chục người thân của anh Hoàng với vũ khí trên tay ào ào kéo đến rượt đuổi bác sĩ Tú. Cả khoa Cấp cứu náo loạn trong đêm.

Bác sĩ Hồ Đình Dũng tiếp lời: Những trường hợp côn đồ hung hãn đâm chém, rồi kéo nhau rượt đuổi trong bệnh viện vẫn thường xảy ra. Nên mỗi khi có biến loạn, như một phản xạ, ngay lập tức mọi người đóng cửa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Cửa kính phòng cấp cứu nhiều lần bị đập nát là thế. Còn chuyện chửi bới, đe dọa, rồi đòi “tính sổ” với bác sĩ, điều dưỡng viên thì xảy ra như cơm bữa. Có những lúc vì quá đông bệnh nhân, người nhà không hiểu, ai cũng muốn nhanh nên hối thúc. Chỉ cần chậm trễ đôi chút là đã bị họ to tiếng gây gổ. Trong những trường hợp như thế, các bác sĩ cũng chỉ biết ngậm ngùi bỏ ngoài tai và tiếp tục công việc.

Trực 24/24 giờ, nếu là ngày thường các bác sĩ được nhận 101 ngàn đồng; ngày thứ 7, Chủ nhật thì được 135 ngàn đồng tiền trợ cấp theo quy định. Để thu hút, giữ chân bác sĩ về tỉnh công tác, thiết nghĩ Bình Phước cần có những giải pháp giúp nâng cao thu nhập và có những chính sách thu hút nhân lực, đầu tư đổi mới trang thiết bị đáp ứng năng lực, trình độ của các bác sĩ khi họ về công tác.

Bác sĩ Hồ Sên Siêu, Đặng Văn Luận cùng chung suy nghĩ trên

Bác sĩ Dũng nói rằng, đã vào phòng cấp cứu, bệnh nhân nào cũng nguy kịch. Nhưng chỉ những người có chuyên môn mới hiểu rõ ca bệnh nào phải làm trước, ca bệnh nào có thể giải quyết sau. Nhưng người nhà không hiểu lại cho rằng bác sĩ thiên vị hay có sự mờ ám gì đây và thường có những lời nói, cử chỉ không đúng mực. Có những trường hợp bệnh nhân nhập viện bị tai nạn mất rất nhiều máu nhưng vẫn không nguy hiểm bằng người không mất máu lại đang bị nhồi máu cơ tim cần phải cứu trước. Những lúc như thế, người thân của họ có ai hiểu cho bác sĩ...

Đồng hồ điểm 0 giờ. Lúc này, ngoài khuôn viên bệnh viện có lẽ mọi người đã say giấc. Ít ai hiểu được rằng, ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ vẫn phải túc trực 24/24 giờ vì sức khỏe của người bệnh. Ông Vũ Trọng Lý, người nhà bệnh nhân Trần Bùi Quân chia sẻ: “Bác sĩ cũng là con người bình thường, cũng có cảm xúc, biết hỉ - nộ - ái - ố... Nhiều người cho rằng, bác sĩ ngày nay không còn như “từ mẫu” nữa, nhưng cũng phải xem lại rằng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã thực sự cư xử đúng vai trò là “người con” của “từ mẫu” hay chưa”.

Chất chứa nhiều cảm xúc vui buồn, những chia sẻ của ông Lý đã giúp chúng tôi nhẹ lòng. 2 đêm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cùng thức, chứng kiến những cuộc chạy đua với tử thần, giành giật sự sống cho bệnh nhân của các bác sĩ, chúng tôi đã hiểu được phần nào khó nhọc của những người thầy thuốc. Bình Phước những ngày đầu xuân, càng về khuya, số ca tai nạn giao thông càng nhiều và đa số là những ca nặng buộc phải đi trong đêm. Cũng vì thế mà khoa Cấp cứu đêm cũng như ngày luôn ồn ào náo động.       

Minh Luận-Cẩm Liên

>> Sự hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc

  • Từ khóa
44492

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?