Chủ nhật, 21/12/2025 19:30:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:47, 27/02/2013 GMT+7

Kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2013)

Thứ 4, 27/02/2013 | 14:47:00 236 lượt xem

Đêm trắng ở Bệnh viện đa khoa tỉnh

Tiếng còi xe cứu thương rú lên xé tan màn đêm yên tĩnh. Lại một ca bệnh được chuyển đến viện trong tình trạng nguy kịch. Trên khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) gấp gáp bước chân bác sĩ qua lại để giành giật sự sống cho bệnh nhân, xen lẫn những tiếng thở dài, sụt sịt của người thân chờ đợi bên ngoài. Nơi đây, ngày cũng như đêm, mọi hoạt động đều diễn ra vội vã, có khi nín thở vì sự căng thẳng của một số trường hợp bệnh nhân. Để ghi lại những hình ảnh động về đêm ở bệnh viện, chúng tôi đã thức trắng cùng y, bác sĩ.

Bài 1 BỆNH VIỆN LÚC 0 GIỜ

Phòng Cấp cứu là lựa chọn đầu tiên để chứng kiến những lao động vất vả cũng như sức chiến đấu kiên cường với tử thần của đội ngũ bác sĩ và bệnh nhân.

Đêm ở bệnh viện luôn rực ánh đèn và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường
(Ảnh chụp tại khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh)

20 giờ đêm ngày 20-2: Chiếc xe cứu thương của bệnh viện thổi còi inh ỏi hướng vào khoa Cấp cứu. Nhiều người dạt ra hai bên nhường chỗ, tiếng băng ca quay ngược đón bệnh nhân nghiến lên nền gạch ken két. Trong phòng, những bước chân dồn dập của đội ngũ y, bác sĩ sơ cứu bệnh nhân. Vừa tiến hành nhanh ca sơ cứu cho nam thanh niên bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não, 10 phút sau, các bác sĩ phòng này tiếp tục nhận một bệnh nhân lớn tuổi đang lên cơn huyết áp cao. Chỉ trong vòng chưa tới 1 giờ đồng hồ, phòng cấp cứu đã phải tiếp nhận 6 bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, các loại bệnh khác nhau. Y sĩ trung học Nguyễn Thị Anh cho biết: Thông thường khoa Cấp cứu bận rộn nhất từ 17 giờ trở về đêm. Mỗi ca trực có 1 bác sĩ phụ trách và 5 điều dưỡng, do vậy sức ép công việc rất lớn.

>> Sự hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc

Chúng tôi lướt nhanh hậu cần khoa Cấp cứu. Bên kia, căn phòng còn sực nức mùi thuốc, mùi tanh của máu, trên bàn làm việc, một vài hộp cơm đang bỏ dở, điểm xuyết đĩa trái cây và chút bánh ngọt... Công việc liên hồi, các y, bác sĩ trong khoa Cấp cứu chỉ có thể tranh thủ “lót dạ” bằng những mẩu bánh hay thay phiên nhau ăn vội hộp cơm để kịp cứu bệnh nhân.

Hơn 22 giờ đêm: Một số khoa đã im lìm, chỉ còn nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả, nhưng khoa Cấp cứu vẫn gấp gáp tiếng bước chân của các bác sĩ. Hai chiếc xe cứu thương lại ập đến mang theo 2 bệnh nhân nam thương tích đầy mình. Được biết, hai thanh niên này đang trên đường đi chơi thì bị tai nạn giao thông. Qua sơ cứu ban đầu, một trường hợp bị chấn thương sọ não nghiêm trọng phải chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương. Liên tiếp, hai bệnh nhân lớn tuổi cũng được chuyển tới. Kíp trực lại làm việc căng lên như dây đàn để chạy đua cùng những số phận bất hạnh đang cầu mong vào bàn tay, khối óc của các bác sĩ.

0 giờ ngày 21-2: Tiếng còi xe cứu thương hú vang làm chấn động cả không gian im ắng. Chúng tôi như bừng tỉnh. Chị đồng nghiệp chạy vội để kịp ghi những hình ảnh trong đêm khuya. Hai nạn nhân trung tuổi được chuyển đến từ huyện Lộc Ninh, nguyên nhân ban đầu là do đánh nhau. Không bao lâu sau, khoa Cấp cứu tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong ánh đèn lờ mờ, các nạn nhân trọng thương đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho thấy, dịp tết Nguyên đán vừa qua, bệnh viện cấp cứu 654 trường hợp. Trong đó, số bệnh nhân bị tai nạn là 233 người, gồm tai nạn giao thông, bỏng, ngộ độc thực phẩm, tai nạn lao động... Các bác sĩ của bệnh viện cho biết, bệnh nhân bị tai nạn giao thông là chủ yếu và phần nhiều xảy ra trong đêm. Riêng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, trung bình mỗi ngày thực hiện 16 ca bệnh.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương ở xã Đồng Tiến (Đồng Phú) chăm sóc mẹ ở khoa Ngoại II, chia sẻ: 3 đêm nay, tôi phải trải chiếu nằm dưới sàn hành lang ngủ và để chăm sóc mẹ. Do thiếu giường, sau khi mổ cho mẹ, gia đình tôi sử dụng luôn giường bệnh ở hành lang, như thế sẽ thoải mái và thông thoáng hơn. Còn anh Nguyễn Văn Lộc, ngụ phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) đi chăm sóc vợ mới sinh phải mắc võng nằm ở bên ngoài chờ trời sáng.

Trên tầng 3, khoa Cấp cứu, hành lang phòng Chăm sóc đặc biệt ồn ào hơn mọi chỗ. Kẻ đứng, người ngồi không yên vì đặc thù của phòng là vô trùng, người thân không được ở bên bệnh nhân. Ngoài hiên, trong mớ âm thanh hỗn độn gồm tiếng ho, khạc xen lẫn tiếng kêu rên vì vết thương của các bệnh nhân; tiếng nhắc nhở, hỏi han, xướng danh của các bác sĩ và đôi khi căn phòng cũng trở nên im ắng đến rợn người mỗi khi có bệnh nhân qua đời...

Trời tờ mờ sáng: Các bác sĩ chuẩn bị bàn giao ca trực trở về nhà sau một đêm dài lao động vất vả. Còn với chúng tôi, sau một đêm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, vui có mà buồn cũng không ít. Vui vì đã được chứng kiến các bác sĩ vẫn miệt mài trong đêm đồng hành, thức trắng cùng bệnh nhân; buồn vì đâu đó trong đêm, ở nơi này vẫn có những tiếng thở dài, rên la, đau đớn vì bệnh tật, vì giấc ngủ chập chờn và có không ít người phải ra đi vĩnh viễn.               

Cẩm Liên - Minh Luận

  • Từ khóa
44458

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?