Thứ 3, 04/11/2025 20:15:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:13, 05/06/2024 GMT+7

CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

Gieo hạt mầm tử tế English Edition

Thanh Nga
Thứ 4, 05/06/2024 | 08:13:35 2,492 lượt xem

Bài cuối
LAN TỎA YÊU THƯƠNG, NHÂN LÊN ĐIỀU TỬ TẾ

BPO - “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”, những câu trong bài hát “Để gió cuốn đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là lời chất chứa tâm huyết, nhắc nhở về trách nhiệm của chúng ta trong yêu thương và chia sẻ với nhau. Bởi trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn sinh ra đã được hạnh phúc, có người trọn vẹn nhưng cũng có những người bất hạnh… 

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước, “người tốt, việc tốt” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động không ngừng được duy trì, phát triển với hình thức ngày càng đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa tích cực, động lực to lớn.

Làm việc tốt, tại sao không?

Những người có tấm lòng thiện nguyện, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp xây dựng cộng đồng xứng đáng được xã hội ghi nhận. Và với một phụ nữ khuyết tật như chị Lê Thị Sáng ở phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, câu chuyện làm thiện nguyện của chị để lại nhiều ấn tượng hơn cả. 9 năm qua, đều đặn vào 6 giờ tối mỗi ngày, chị có mặt tại chợ Đồng Xoài xin từng phần rau, củ, quả, cá, tôm… của tiểu thương và ngay trong đêm chở đến cho người nghèo, chùa cũng như các cơ sở bảo trợ xã hội. Bà Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương chợ Đồng Xoài chia sẻ: Trời mát thì đỡ, chứ mấy hôm trời mưa, Sáng trùm áo mưa đi khắp chợ “tay xách nách mang” từng bịch rau, củ... Không quản đêm hôm, thời tiết, có ngày tôi thấy Sáng chở 3-4 chuyến xe máy mới xong, nhiệt tình lắm.

Chị Lê Thị Sáng trên chiếc xe máy cũ, chất đầy rau, củ, quả để chuẩn bị đến với người khó

Trên chiếc xe máy cũ, rau, củ, quả… xếp cao hơn cả người, chị Sáng chở ngay đến với người cần. Những chuyến hàng đôi khi tới trễ, nhưng ai cũng chờ đợi với sự háo hức và niềm vui khôn xiết. Bà Nguyễn Thị Mộng Thì ở ấp Nam Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú phấn khởi: “Cứ 7-10 ngày, cô Sáng lại chở đồ vào, dân ở đây vui lắm! Thức ăn, gạo, áo quần… người ta nhận hết trơn. Tới ngày, tới giờ, dù trễ cỡ mấy người ta cũng trông cô ấy vào”.

Cuộc sống của chị Sáng không giàu có, bởi công việc bán cà phê dọc đường chưa thực sự giúp chị có thu nhập tốt. Thế nhưng, chị vẫn chọn thiện nguyện theo cách riêng của người khó. “Ban đầu, người ta nói tôi lấy rau, củ, quả này về bán rẻ kiếm tiền, chứ làm gì có chuyện làm không công như thế. Nhưng tôi mặc kệ, bỏ qua để hoàn thành tâm nguyện của mình. 9 năm trôi qua, mọi người giờ đã hiểu và đồng hành với tôi, như thế là quá hạnh phúc rồi” - chị Sáng bộc bạch.

Những chuyến hàng đôi khi đến trễ nhưng người dân ấp Nam Ðô, xã Tân Phước (huyện Ðồng Phú) vẫn chờ đợi niềm vui từ chị Lê Thị Sáng

Cùng phương châm sống “cho đi là còn mãi”, vào tối thứ Năm hằng tuần, trao tận tay những phần bánh mì, bánh ướt cho lao động nghèo tại chợ Đồng Xoài; đều đặn tham gia nấu cháo phát cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Quân dân y 16 (Binh đoàn 16); vận động và tham gia hỗ trợ các chương trình nhân đạo của tỉnh… là những việc làm thiện nguyện của chị Nguyễn Thị Ngoan ở phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài. Không chỉ vậy, chị nhận nuôi và chăm sóc tại gia đình 2 bé theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Chị Nguyễn Thị Ngoan hướng dẫn bé Hoàng Thị Mai Nhi là con nhận theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” trồng và chăm sóc cây

Vốn là giáo viên THCS tại TP. Đồng Xoài, đầu năm 2024, do điều kiện sức khỏe, chị Ngoan không thể theo đuổi công việc dạy học, từ đó chị dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Luôn tâm niệm “Trao đi yêu thương, nhận lại niềm tin”, trong hành trình thiện nguyện của mình, chị Ngoan kết nối được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là học sinh cũ. Anh Nguyễn Hữu Quân (TP. Đồng Xoài) chia sẻ: Là học sinh cũ của cô Ngoan, thấy việc làm thiện nguyện của cô ý nghĩa nên tôi đã đồng hành. Mong rằng việc làm của cô được thêm nhiều người biết đến, chung tay kịp thời trợ giúp những mảnh đời khó khăn trong xã hội.

Chị Nguyễn Thị Ngoan “làm đẹp” cho bé Hoàng Thị Mai Nhi là con nhận theo chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Trong 5 câu lạc bộ, hội, nhóm mà chị Ngoan đang đồng hành, đa phần thành viên là người trẻ đam mê làm thiện nguyện. Ở đó, chị lặng lẽ gieo hạt mầm tử tế một cách bình dị, lan tỏa. “Tôi tham gia thiện nguyện chỉ mong muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, trao yêu thương đến mọi người, không ham cầu vật chất, mà chỉ cần nhận lại một nụ cười, một cái ôm ấm áp là thấy đủ hạnh phúc” - chị Ngoan bày tỏ.

Lan tỏa gương người tốt, việc tốt

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc biểu dương gương người tốt, việc tốt. Từ ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, thời kỳ ấy Bác yêu cầu báo Đảng và các đoàn thể mở mục: Người mới, việc mới, đi đôi với phong trào thi đua ở các cấp, các ngành. Theo ý kiến chỉ đạo của Bác, ngày 13-1-1969, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 168 về việc bồi dưỡng và noi gương “người tốt, việc tốt”. Từ sau khi có chỉ thị của Trung ương Đảng, Bác yêu cầu Ban Tuyên huấn Trung ương hằng tháng báo cáo Bác biết về kết quả thi hành chỉ thị này vào ngày đầu tháng và vào giờ đầu ngày. Bác dặn: Nhân dân ta rất anh hùng, ra ngõ gặp anh hùng. Điều đó rất đúng. Có thể nói trong mỗi nhà đều có anh hùng, như thế ra ngõ mới gặp anh hùng chứ! Cho nên Bác nghĩ cần có những phần thưởng để khuyến khích, động viên, cổ vũ mọi người hăng hái làm tròn nhiệm vụ… Các cấp ủy đảng, các đồng chí phụ trách các đoàn thể, các lực lượng vũ trang và các ngành công tác cần trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc bồi dưỡng và nêu gương người tốt, việc tốt, cán bộ lãnh đạo và đảng viên phải đi đầu trong công việc học tập và làm theo gương tốt. Đây không phải là một đợt vận động đọc sách, một đợt giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mà là cuộc vận động xây dựng người tốt, cuộc vận động lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân tại chương trình giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Tại Bình Phước, việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng và được cụ thể qua nhiều phong trào thi đua, trong đó có học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ tính riêng trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành 6.500 cuốn sách “Những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước". Đã có khoảng 450.000 tin, bài về người tốt, việc tốt được đăng tải trên các fanpage “Tự hào Bình Phước”, “Tuyên giáo Bình Phước”, nhóm “Bình Phước xin chào” và 600 trang, nhóm cộng đồng trong tỉnh. Để lan tỏa phong trào người tốt, việc tốt, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) thực hiện chuyên mục “Cuộc sống tươi đẹp”, “Hoa giữa đời thường” với gần 2.000 tin, bài trên 4 loại hình báo chí và hạ tầng số. Đồng thời, biên tập, xuất bản cuốn sách nói “Học và làm theo Bác từ những điều giản dị” phục vụ công tác tuyên truyền. Đối với thanh thiếu nhi, các phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, "Thiếu nhi Bình Phước thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”… triển khai hiệu quả. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp và lan tỏa tấm gương tốt trong xã hội…

Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cấp tỉnh đã tặng bằng khen cho 116 điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác; cấp huyện tuyên dương, khen thưởng 1.632 điển hình; cấp xã tuyên dương, khen thưởng 3.356 điển hình. Thời gian tới, việc học và làm theo Bác cũng như cổ vũ, ghi nhận các phong trào người tốt, việc tốt sẽ tiếp tục đẩy mạnh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy VŨ TIẾN ÐIỀN


Lối sống tử tế, việc tử tế giúp người trao - người nhận đều ấm lòng, hạnh phúc và giúp xã hội phát triển theo hướng văn minh, nhân ái. Tình người bao la, ấm áp, hạt giống tử tế lặng lẽ được gieo mầm một cách bình dị, thân thương.

  • Từ khóa
198020

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?