Bài 1
NGƯỜI MẸ THÂN YÊU
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ tháng 10-2021 với mong muốn san sẻ tình cảm ấm áp, mang yêu thương, niềm vui đến với các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19. Ngoài tình cảm yêu thương, chương trình còn chú trọng vận động, kết nối phụ nữ ở địa bàn trẻ mồ côi sinh sống nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, quan tâm chăm sóc trẻ hằng ngày với tinh thần tự nguyện. Tỉnh Bình Phước đã triển khai mô hình này với rất nhiều hoạt động đầy ắp tình thương yêu.
Mẹ ơi!
Hai năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Dung ở TP. Đồng Xoài có thêm thành viên mới. Bé Thạch Thị Tiền, dân tộc Khmer, là trẻ mồ côi sống cùng ông bà nội tại phường Tân Xuân (TP. Đồng Xoài) đã được chị Dung nhận làm con và đưa về nuôi dưỡng. Mỗi lần nghe bé Tiền gọi “Mẹ Dung ơi!”, chị lại dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Chị Dung kể: Mình là Chủ nhiệm chương trình “Mẹ đỡ đầu” của phường Tân Xuân. Trước đó, mình cùng các chị em hỗ trợ con (bé Tiền - PV) chi phí học tập hằng tháng. Thế nhưng, sau nhiều lần đến nhà và hiểu được hoàn cảnh éo le của con, mình xin phép ông bà nội, cùng những cam kết với Hội LHPN phường Tân Xuân, mình đưa con về nuôi.
Chị Dung có hai người con. Các con đều đã trưởng thành và thấu hiểu việc làm của chị nên không ý kiến về việc nhận nuôi bé Tiền. Từ đó, bé Tiền trở thành người con út ở cùng chị trong ngôi nhà nhỏ ấm áp. Ngoài những lúc đi học trên trường, khi về nhà, Tiền phụ mẹ Dung dọn dẹp nhà cửa, học cách nấu những bữa ăn ngon... Bé Tiền phấn khởi: Con ở với mẹ Dung học được nhiều điều hay lắm! Mẹ thương và chỉ bảo cho con rất nhiều. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ.
Từ ngày có thêm con gái út Thạch Thị Tiền, mẹ Nguyễn Thị Dung dành nhiều tình yêu thương và dạy con điều hay, lẽ phải trong cuộc sống
Với chị Dung, nhận bé Tiền về nuôi dưỡng không chỉ là cách để hưởng ứng mô hình “Mẹ đỡ đầu” mà trên hết là tình yêu thương, coi bé Tiền như chính con gái ruột của mình. Chị dạy con những điều hay, lẽ phải, các kỹ năng cần có trong cuộc sống và quan trọng hơn chị gương mẫu để trở thành người mẹ tốt cho con gái út noi theo. Chị Dung chia sẻ: Khi nhận nuôi con, mình cũng áp lực, vì con có “cá tính” rất mạnh. Thế nhưng, mình nuôi dạy con với tất cả yêu thương, bằng tấm lòng của một người mẹ. Bé Tiền rời xa vòng tay mẹ lúc lên 3 tuổi - khi đó con còn chưa nói rõ được tiếng “mẹ ơi”, thế mà giờ đây khi nghe con gọi mình cảm thấy cần có trách nhiệm để nuôi dạy con trở thành người tử tế.
Chị Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Xuân cho biết: Hiện chúng tôi nhận nuôi dưỡng 10 trẻ mồ côi. Ngoài hỗ trợ kinh phí hằng tháng, có 2 trẻ đã được 2 mẹ đưa về nuôi tại gia đình. Đây là hoạt động thể hiện tính nhân văn sâu sắc, hai tiếng “mẹ ơi” thật thiêng liêng, ấm áp.
Lớp học của “người mẹ” đặc biệt
Mô hình “Mẹ đỡ đầu” cũng được Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện với nhiều cách làm linh động, hiệu quả. 23 trẻ mồ côi đã được các cơ sở hội phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu. Ngoài động viên tinh thần, hỗ trợ chi phí học tập, kết nối các mạnh thường quân, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã nâng cấp mô hình trở thành “Mẹ đỡ đầu - Giảng dạy tiếng Anh”. Theo thời khóa biểu, sau giờ học chính khóa ở trường, các em lại đến lớp tiếng Anh để bổ túc thêm kiến thức.
Cao Nguyễn Quốc Hòa và Cao Nguyễn Quốc Thuận là hai anh em ruột, năm nay 15 tuổi, mồ côi ba mẹ, hiện ở cùng anh chị tại TP. Đồng Xoài. Ngoài được nhận hỗ trợ từ mô hình “Mẹ đỡ đầu”, hai anh em còn theo học lớp tiếng Anh do Ban Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước triển khai. Xúc động trước tình cảm các “mẹ đỡ đầu” dành cho mình, em Hòa cho biết: Chúng em được các mẹ thương lắm! Các mẹ hỗ trợ chi phí học tập và tặng quà vào những ngày lễ. Đặc biệt, hai anh em còn được học tiếng Anh miễn phí, ở đó mẹ Huyền dạy kiến thức và chỉ dạy nhiều điều trong cuộc sống.
Trung tá Lê Thanh Huyền giảng dạy tiếng Anh cho các con trong mô hình “Mẹ đỡ đầu - Giảng dạy tiếng Anh”
Lớp học tiếng Anh đứng chân trên địa bàn phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài do Trung tá Lê Thanh Huyền, Trưởng ban Phụ nữ, Phòng Công tác đảng, công tác chính trị Công an tỉnh trực tiếp đứng lớp. Chia sẻ về việc làm này, Trung tá Lê Thanh Huyền cho biết: Các con vốn đã thiệt thòi rồi, chúng tôi nghĩ chỉ hỗ trợ về kinh phí hay động viên về tinh thần là chưa đủ, vấn đề là phải cho các con kiến thức, kỹ năng để sống tốt hơn ngoài xã hội. Vốn có lợi thế tiếng Anh, vì thế tôi đã đề xuất với lãnh đạo và được chấp thuận thực hiện mô hình này. Các con đều rất ngoan, chăm học. Một việc làm nhỏ, chỉ mong bù đắp được những thiệt thòi cho các con.
Hiện nay, 531 trẻ được các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu với số tiền hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng. Tùy điều kiện mà mỗi nơi, mỗi đơn vị có hình thức hỗ trợ khác nhau. Tuy nhiên, tựu trung lại là tấm lòng bao dung, sự cảm thông của “người mẹ” dành cho những người con. Việc làm này cũng là cách để hạt mầm tử tế nảy mầm, vươn lớn và truyền đi thông điệp nhân văn cao cả. Bà NGUYỄN THỊ THANH TRÚC,  | 
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026