VƯƠN MÌNH VỀ ÁNH SÁNG
Các thành viên CLB mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Câu chuyện của chị Phan Thị Thu (xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài) khiến nhiều người xúc động và cảm phục. Sau tai nạn giao thông vào năm 2011, cuộc đời chị đã thay đổi hoàn toàn. Đôi chân khuyết tật, sức khỏe giảm sút, một mình chị nuôi 3 con gái nhỏ dại. Rơi vào hoàn cảnh khiến con người ta dễ buông xuôi nhưng với chị Thu thì ngược lại. Vượt qua những yếu đuối ban đầu, chị mạnh mẽ đứng dậy, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các con. “Với đôi chân khuyết tật, tự đi đứng, làm việc… bất tiện đủ thứ nhưng mình cũng phải cắn răng mà chịu. Rồi đôi khi nhiều người nói những lời rất khó nghe nhưng mình cũng phải cố gắng quên. Biết là khó nhưng phải bước đi, tôi đi bán vé số, làm nhiều nghề để nuôi con khôn lớn” - chị Thu nhớ lại quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời mình.
Chị Ngô Thị Bích Huyền (phải) và chị Trần Thị Út Em thành viên CLB Phụ nữ khuyết tật tự lực tham gia hội thi văn nghệ, thể thao người khuyết tật tỉnh lần thứ VI năm 2022
Đến nay, 3 con gái của chị Thu đang khôn lớn, chăm ngoan và đặc biệt là học rất giỏi. Con gái đầu là cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung, nay là sinh viên ngành công nghệ thông tin tại TP. Hồ Chí Minh; con gái thứ 2 đang theo học nghề sửa chữa ôtô tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và con gái út đang học lớp 6. Trải qua bao khó khăn, vất vả, các con chính là trái ngọt, là kết quả bước đầu của chị.
Ở CLB Phụ nữ khuyết tật tự lực, ai cũng có những nỗi đau riêng về cơ thể nhưng chúng tôi lấy đó làm động lực để cùng nhau sống tốt hơn. Tại những buổi sinh hoạt định kỳ, chúng tôi chia sẻ với nhau không chỉ kinh nghiệm sống, chăm con, làm kinh tế, đó còn là đối nhân xử thế, cách sống tự tin, mang lại những giá trị riêng của người khuyết tật... Chị Ngô Thị Bích Huyền, phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài |
Cũng sinh hoạt tại CLB Phụ nữ khuyết tật tự lực, chị Ngô Thị Bích Huyền (phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài) là một trong những thành viên trẻ và năng động. Sau cơn sốt dẫn đến bại liệt từ nhỏ, đôi chân của chị yếu và teo dần. Nhưng chị Huyền không bỏ cuộc mà luôn cố gắng vươn lên từ nghịch cảnh. Học nghề, làm chủ cuộc đời, vì thế mà hạnh phúc cuộc sống cũng đến với chị một cách trọn vẹn và ấm áp. “Hằng ngày, tôi ở nhà may áo quần, chồng chạy xe tải. 2 con (1 trai, 1 gái) lành lặn, mạnh khỏe, đó chính là động lực, niềm tin để tôi vươn lên trong cuộc sống” - chị Huyền chia sẻ.
MÁI NHÀ CHUNG ẤM ÁP
CLB Phụ nữ khuyết tật tự lực ra đời dưới sự quản lý của Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo TP. Đồng Xoài. Bà Phạm Thị Thủy, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: Ở “mái nhà chung” này, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đưa chị em thoát khỏi mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống. Chúng tôi hoạt động với phương châm “tàn nhưng không phế”, tạo ra nhiều năng lượng tích cực không chỉ cho người khuyết tật mà đối với tất cả mọi người.
Để cuộc sống của các thành viên tốt hơn, Ban chủ nhiệm CLB cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và mạnh thường quân dành tặng những phần quà động viên nhân ngày lễ, tết; tổ chức nhiều đợt giao lưu thể thao, văn nghệ với nhiều nội dung thiết thực, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của các thành viên. Và chính mái nhà chung này đã mang đến những thay đổi tích cực, giúp các thành viên tự tin, hòa nhập vào các lĩnh vực của xã hội.
Người khuyết tật dù ít hay nhiều vẫn luôn có sự mặc cảm về khiếm khuyết cơ thể so với những người bình thường khác. Chính vì thế, CLB sinh hoạt chung như CLB Phụ nữ khuyết tật tự lực ra đời đã tiếp thêm năng lượng, truyền đạt thêm các kỹ năng sống, mô hình kinh tế hay, hiệu quả để chị em vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hạnh phúc khi thấy quê hương phát triểnBPO - Năm nay, thương binh Nguyễn Văn Phúc (ấp 6, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài) đã bước qua tuổi 74. Tuy tuổi cao nhưng ký ức và niềm tự hào về một thời hoa lửa vẫn luôn thường trực trong ông. Dành cả đời người cho cách mạng, ông luôn noi theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh để soi mình và nuôi dạy con, cháu. Ông rất vui mừng khi thấy quê hương Bình Phước ngày càng phát triển, thành phố trẻ Đồng Xoài ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026