Thứ 5, 27/06/2024 02:15:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Báo chí Sông Bé, báo chí Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam 06:24, 08/06/2024 GMT+7

BÁO CHÍ SÔNG BÉ, BÁO CHÍ BÌNH PHƯỚC TRONG DÒNG CHẢY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Bà Rá - “Từ leo tới chạy”

Lê Thảo
Thứ 7, 08/06/2024 | 06:24:34 1,361 lượt xem

Kỳ 4: GIAI ĐIỆU NGÀY HỘI VIỆT DÃ


BPTV Podcast 
VUI CÙNG NGÀY HỘI - LÊ TRUNG HIẾU

Lễ khai mạc Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi chinh phục đỉnh cao Bà Rá (6-1-2021) - Ảnh tư liệu

Chiến thắng Phước Long vào ngày 6-1-1975 là bước ngoặt quan trọng, là "đòn trinh sát chiến lược" để mở màn cho thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 6-1 hằng năm luôn được Đảng bộ và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm truyền thống đẹp và mang nhiều ý nghĩa. 

Từ khi có giải chạy việt dã leo núi Bà Rá (1993) thì Phước Long đã trở thành điểm hẹn của nhiều cựu chiến binh "về nguồn" và cùng người dân khắp nơi hòa vào không khí lễ hội của ngày chạy truyền thống này.

Mùa Xuân 1995, Phước Long lại có ngày hội lớn để kỷ niệm tròn 20 năm ngày Phước Long chiến thắng. Giải chạy việt dã leo núi Bà Rá năm này cũng được Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé phối hợp với huyện Phước Long tổ chức chu đáo và quy mô hơn. 

Chuẩn bị cho mùa giải này, Đài Sông Bé tiếp tục có thêm bài hát mới cho giải. 

Nếu ca khúc cổ động đầu tiên mang tên "Từ thành phố miền cao" (được tác giả sáng tác vào 1993, sử dụng vào mùa giải 1994) như để ca ngợi tinh thần thể thao và mời gọi mọi người về với Bà Rá, về với một "phố núi" Phước Long xinh đẹp, thì đến ca khúc thứ hai mang tên "Vui cùng ngày hội" mà cố nhạc sĩ Lê Trung Hiếu viết để dành tặng cho Phước Long trong lần kỷ niệm 20 năm ngày chiến thắng (6-1-1975 - 6-1-1995), lại thêm lần nữa anh dành lời mời gọi mọi người khắp nơi về Phước Long để hòa mình vào ngày hội chung của ngày Phước Long chiến thắng vào mùa Xuân 1975 và để cùng vui với ngày hội việt dã...

Cố nhạc sĩ Lê Trung Hiếu - nguyên biên tập viên văn nghệ Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé - Ảnh do gia đình cung cấp

"Nào cùng về đây bạn ơi vui cùng ngày hội, ngày hội việt dã bạn ơi cùng chúng tôi chạy lên đỉnh cao Bà Rá gọi mời...".

Ca khúc cổ động "Vui cùng ngày hội" được nhạc sĩ Lê Trung Hiếu sáng tác và sử dụng tại giải chạy việt dã leo núi Bà Rá từ năm 1995 - Ảnh tư liệu

Ca khúc cổ động này được thay cho ca khúc đầu tiên và chính thức đưa vào sử dụng từ mùa giải 1995 và trong nhiều năm sau này.

***

Những ngày cuối năm 1996, đồi Bằng Lăng không khí rộn ràng, ngập tràn sắc cờ hoa. 

Đài phát sóng Bà Rá tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày thành lập và lễ bàn giao Đài Bà Rá về chủ quản mới là Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước. Sông Bé chính thức chia tách thành 2 tỉnh Bình Dương - Bình Phước kể từ ngày 1-1-1997. 

Lãnh đạo tỉnh Sông Bé trao cờ và bàn giao Đài phát sóng Bà Rá thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước từ 1-1-1997 - Ảnh tư liệu

Vì lý do đó, mùa giải chạy việt dã leo núi Bà Rá năm 1997 không tổ chức, để rồi quay lại vào mùa giải 1998 với tên gọi mới là "Giải Việt dã leo núi Bà Rá tranh cúp Truyền hình Bình Phước", sau đó giải chạy này được nâng dần quy mô, trở thành giải chạy việt dã truyền thống thường niên của tỉnh Bình Phước, với tên gọi mới là "Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh cao Bà Rá". Đến năm 2005, giải chạy này tiếp tục được nâng tầm thành giải chạy của quốc gia và là môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2006. Từ đó đến nay, giải chạy này chính thức mang tên: "Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi chinh phục đỉnh cao Bà Rá". Quy mô giải, số lượng vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp và phong trào trên cả nước được quy tụ về dự giải ngày càng đông, từ vài trăm VĐV những năm 1995 - 2005 đến cả ngàn VĐV vào những năm sau này.

Cứ vào những ngày đầu năm mới, phố núi Phước Long lại đón chào biết bao cô gái, chàng trai khắp nơi về với núi rừng Bà Rá và để cùng sải những bước chân trong giai điệu rộn ràng "Vui cùng ngày hội"...

***

Chuẩn bị cho mùa giải năm 2017, Ban tổ chức giải đã có nhiều ý kiến đề xuất sử dụng lại ca khúc "Từ thành phố miền cao" để cổ động cho giải chạy. Theo nhiều vị lãnh đạo và người dân ở Bình Phước thì ngoài ca khúc "Vui cùng ngày hội" thì ca khúc "Từ thành phố miền cao" rộn ràng và mang nhiều dấu ấn với giải, được người dân yêu thích hơn. Do đó, Ban tổ chức giải giao lại cho Đài Bình Phước tìm lại giai điệu này. 

Điều đáng tiếc là các băng video và file audio gốc của ca khúc cổ động này từ cả 2 đài Bình Dương, Bình Phước đều không còn. 

Việc số hóa trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình của cả 2 đài vô tình cũng không lưu lại dữ liệu video hay audio nào về ca khúc cổ động này. Tôi cũng tra tìm các file tư liệu lưu trên máy tính cá nhân của mình, song cũng bất thành. Chỉ còn có thể tìm bản nhạc cũ hoặc may còn lưu lại từ các tác giả để phối âm, thu dựng lại. Vậy là chúng tôi đã quyết định theo hướng đó...

Những ngày giáp Tết 2019, tôi cùng một số anh chị em của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước đến thăm gia đình chú bảy Hiếu... Lúc này chú Bảy đã nghỉ hưu. Tuổi già, lại thêm bệnh kéo dài khiến chú có vẻ yếu hơn trước, nhưng khi được nghe có tôi đến thăm, chú thật vui. Đôi mắt mờ, không nhìn rõ tôi, nhưng khi nghe tôi chào, chú cất giọng thật to hỏi lại: "Thảo! Chúa núi đó hả... khỏe không con!"... Ngồi chuyện trò, khi được hỏi đến bản nhạc cổ động và nhắc chuyện xưa, gương mặt chú thật vui và tràn đầy cảm xúc. Tuy nhiên, chú cho biết chú không lưu giữ bài nhạc gốc này và nói chúng tôi nên đến gia đình anh Lê Trung Hiếu để tìm kiếm...

Đoàn cán bộ lãnh đạo của thị xã Phước Long cùng tôi lại thêm 1 lần đến gia đình cố nhạc sĩ Lê Trung Hiếu để viếng thăm và xin được cùng gia đình tìm kiếm bản nhạc gốc này nhưng vẫn không thành...

***

Mùa dịch bệnh năm 2021-2022.

Dịch bệnh bùng phát kéo dài, giải chạy việt dã leo núi Bà Rá năm 2022 không tổ chức. Nhưng cũng trong thời điểm này, bất ngờ bản nhạc gốc "Từ thành phố miền cao" được vợ anh Lê Trung Hiếu là chị Lê Minh Chánh tìm thấy sau thời gian dài quyết tâm tìm kiếm...

Bản gốc bản thảo bài hát “Từ thành phố miền cao” - Ảnh tư liệu

Chị Chánh chụp lại bản nhạc này và gửi zalo cho tôi và hỏi: "Thảo ơi! Có phải bài hát mà mình tìm lâu nay là đây không!?...".

Chỉ nhìn vào, tôi đã thấy rõ bút tích của anh Hiếu và chữ ký duyệt của chú bảy Hiếu với những ca từ được chỉnh sửa... "Đúng rồi! Đúng là bài hát mình tìm lâu nay rồi chị ơi!... Chị cho em xin phép được phối dựng lại bài này để sử dụng nhe...".

Chị Lê Minh Chánh, vợ cố nhạc sĩ Lê Trung Hiếu đề tặng lại 2 ca khúc cổ động "Từ thành phố miền cao" và "Vui cùng ngày hội" cho Ban tổ chức Giải Việt dã leo núi Bà Rá - Ảnh tư liệu

Từ khi có được bản gốc này, Đài Bình Phước đã phối hợp cùng các anh chị em văn nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhạc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức thu dựng lại bài hát này...

Có thể nói, giọng hát của cố nhạc sĩ - ca sĩ Hữu Xuân thể hiện năm xưa như đã tạo hồn cho ca khúc này để rồi giai điệu và giọng hát ấy đã đi vào lòng người, khiến nhiều bà con thương nhớ... Đó cũng là cái khó khi tổ chức thu dựng lại ca khúc này...

Trong âm nhạc, việc làm mới, phối lại một nhạc phẩm cũng là điều mà chúng ta thường thấy. Do vậy, đây có thể xem là một phiên bản đầy tâm huyết mà đội ngũ những người lãnh đạo và các văn nghệ sĩ thế hệ sau này với ước nguyện chung tìm lại được giai điệu Việt dã Bà Rá năm xưa của nhiều người dân tại Phước Long nói riêng và Bình Phước nói chung.

Ghi nhận những đóng góp quý giá cho Giải Việt dã Bà Rá mà các thế hệ nhà báo, văn nghệ sĩ trước đây để lại cho Bình Phước hôm nay, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có quyết định truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cố nhà báo   Trung Tín - Nguyễn Trung Hiếu và cố nhạc sĩ Lê Trung Hiếu; lãnh đạo Đài Bình Phước cũng dành tặng những phần quà ân tình đến các gia đình, mà đoàn làm phim tài liệu "Tìm lại giai điệu việt dã năm xưa" do tôi cùng ekip Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước chúng tôi đã vinh dự chuyển trao cho gia đình...

Chị Lê Minh Chánh (vợ nhạc sĩ Lê Trung Hiếu đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - Ảnh Ngọc Thảo

Bà Trần Thị Thàng (vợ ông Nguyễn Trung Hiếu đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - Ảnh Ngọc Thảo

Bà Trần Thị Thàng, người bạn đời của cố nhà báo Trung Tín (ông Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Sông Bé) đã rất vui mừng, xúc động khi được biết người chồng của mình đã từng là Người khởi xướng ra Giải việt dã leo núi Bà Rá và là đồng tác giả bài hát cổ động "Từ thành phố miền cao"...

Với tôi, cứ mỗi "mùa hẹn" về lại Phước Long trong ngày 6-1, là những phút giây đong đầy kỷ niệm về núi Bà Rá; về những mùa giải chạy việt dã đã qua và hình ảnh của nhiều cô, chú lãnh đạo tỉnh Sông Bé và huyện Phước Long; của những vị lãnh đạo đài tiền nhiệm thời Sông Bé và những anh chị đồng nghiệp yêu quý đã từng gắn bó và tham gia tổ chức giải chạy việt dã leo núi những năm đầu tiên. 

Giờ đây, qua 29 mùa giải của bao mùa hẹn về với Phước Long trong ngày 6-1 đã người còn, người vắng. Nhưng tất cả đã để lại cái hồn và chất tình trong từng ca từ và giai điệu việt dã ấy. 

Núi Bà Rá nhìn từ trung tâm hành chính thị xã Phước Long hôm nay - Ảnh: Phú Quý

Núi Bà Rá vẫn sừng sững vươn cao giữa màu xanh của mây trời và lung linh đèn hoa đường phố Phước Long, như thách thức mà cũng như gọi mời các VĐV và du khách thập phương về với vùng đất xinh đẹp này, để thêm một lần du xuân; để lại nghe những giai điệu việt dã vui tươi trong rộn ràng những bước chân chinh phục đỉnh cao Bà Rá...

Hết kỳ 4
Tháng 5-2024

  • Từ khóa
198256

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu