Thứ 7, 11/05/2024 00:44:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 09:31, 20/06/2023 GMT+7

Không thể che giấu bản chất

Nhật Minh
Thứ 3, 20/06/2023 | 09:31:50 865 lượt xem
BPO - Đã từ lâu, cái tên VOA - Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, dường như khá quen thuộc với mọi người. Nhưng nguồn gốc ra đời của đài này như thế nào? Ai đứng đằng sau họ? Nguồn tài chính ở đâu? Và sứ mệnh của họ là gì thì có lẽ vẫn còn nhiều người chưa biết. VOA là một trong những cơ quan dưới quyền của Hội đồng quản lý phủ sóng - BBG. Mà BBG là một cơ quan thuộc Chính phủ Hoa Kỳ và nhận sự tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ. Thế nhưng VOA lại bị cấm phát thanh trực tiếp đến công dân Mỹ. Sứ mệnh của VOA là gây xáo trộn xã hội để kích động quấy rối an ninh ở Việt Nam. Không những thế, VOA còn liên tục phát tán những bản tin với nội dung ngụy biện và xuyên tạc rằng ở Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền và điều đó là do độc đảng mà ra. Như vậy, cái “đuôi cáo” và cũng là cái đích mà đài này hướng đến là muốn thay đổi chế độ ở Việt Nam.

Bằng chứng là ngày 14-6-2023, trên trang facebook của đài này đã phát tán bài viết với tựa đề: Bạo động ở Đắk Lắk - Gốc rễ là người dân tộc không khuất phục, không quy thuận người Kinh? Nội dung bài viết này có đoạn: Một số người am hiểu vùng Tây Nguyên của Việt Nam nhận định với VOA rằng vụ bắn giết cán bộ công quyền xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk hôm 11-6 có nguyên nhân gốc rễ là người dân tộc thiểu số không chịu để người Kinh “đồng hóa”, “thực dân hóa”. Trong thời đại toàn cầu hóa thông tin vậy mà VOA cố tình bịt tai, che mắt thiên hạ bằng giọng điệu của những kẻ tâm thần phân liệt mới dám xúc phạm người đọc, người nghe bằng một nhận xét hết sức ngớ ngẩn: “Một số người am hiểu vùng Tây Nguyên của Việt Nam nhận định với VOA rằng…” Viết báo kiểu này thì ai nghe, ai tin và bị cấm phát sóng ở Hoa Kỳ cũng là điều dễ hiểu.

Chưa hết, trong bài viết này, VOA còn đưa ra dẫn chứng của “một nhà thầu giấu tên”: Đây là vấn đề về ý thức hệ của người đồng bào dân tộc thiểu số. Người ta không khuất phục trước sự thay đổi của người Kinh. Người Kinh mang đến văn minh, người ta cơ cấu lại các đơn vị hành chính. Người dân tộc không thích nghi được cái đấy. Dẫn chứng ý kiến, nhận định, đánh giá về một vấn đề nào đó ở một quốc gia có chủ quyền nhưng lại nói là “một nhà thầu giấu tên”(?!). Nếu thực sự có một nhà thầu nào đó đã nói vậy thì đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan, quy chụp một cách khờ khạo và ngây ngô, nhưng vô cùng thâm độc. Vì ý kiến này đã được chính VOA nhào nặn với mục đích là chống phá chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời kích động những phần tử xấu, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị gây mất trật tự an toàn xã hội.

Vẫn tiếp tục với giọng điệu “ăn không nói có”, “nhắm mắt nói mò”, VOA lại mượn lời “một nhà thầu giấu tên” để đưa ra nhận xét hết sức trắng trợn, lố bịch và trơ trẽn: Đây là vấn đề về ý thức hệ của người đồng bào dân tộc thiểu số. Người ta không khuất phục trước sự thay đổi của người Kinh. Người Kinh mang đến văn minh, người ta cơ cấu lại các đơn vị hành chính, xã này, phường này, công an xã này, mặt trận Tổ quốc này, cách quản lý mới. Người ta - người dân tộc thiểu số, không thích nghi được cái đấy. Người ta chỉ quen làng, xã, già làng và cái cơ cấu từ ngày xưa thôi. Đây là vấn đề hoàn toàn về ý thức hệ của người ta từ muôn đời xưa đến nay. Người ta có khuất phục thì đấy chỉ là vẻ bên ngoài. Nói nôm na, người Kinh không đồng hóa được mặc dù ở sát ngay cạnh người ta, sống chung với người ta. Trong khi đó, thực tế vụ việc đã là cái tát trời giáng vào mặt những kẻ chuyên xuyên tạc, bịa đặt và vu khống.

Bởi theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 17-6-2023, cơ quan chức năng đã bắt giữ 62 đối tượng có liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Hành động dã man của chúng đã cướp đi sinh mạng của 9 người và một số người bị thương. Tại trụ sở công an, Y Tim Niê là một trong những đối tượng có hành vi man rợ nhất đã tự thú: Khi xông vào trụ sở UBND xã, chúng tôi đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, rồi dùng vũ khí thô sơ giết các nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá UBND xã. Trên đường di chuyển, chúng tôi đã chặn xe, bắn chết lái xe và người dân khi gặp. Còn tên cầm đầu vụ tấn công là Y Thô Ayun đã khai: Chúng tôi nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn và đốt phá trụ sở.

Như vậy, hành vi khủng bố của những đối tượng nêu trên đã thể hiện rõ có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính, hết sức nguy hiểm và hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở. Để tập hợp người cùng vũ khí, Y Thô Ayun chỉ chọn những người dân tin tưởng để tuyên truyền và hứa nếu ai tham gia thì sẽ có được cuộc sống giàu sang ở nước ngoài. Và mục đích cuối cùng của nhóm tội phạm này là làm mất an ninh trật tự để gây tiếng vang ở nước ngoài… Ấy vậy mà cũng trên trang facebook của VOA ngày 13-6-2023, lại phát tán bài viết có tựa đề: Giới quan sát - Tấn công vũ trang ở Đắk Lắk có gốc rễ sắc tộc, đất đai, tôn giáo. Trong bài viết này có đoạn: Việc nhóm vũ trang bắn chết người tại trụ sở cơ quan công quyền ở Đắk Lắk hôm 11-6-2023 có nguyên nhân sâu xa từ việc phân biệt sắc tộc, tranh chấp đất đai và đàn áp tôn giáo. Nếu Nhà nước này không cải thiện được hành vi đối xử đối với người Tây Nguyên về đất đai, tự do tôn giáo và tôn trọng nhân quyền thì sẽ có rất nhiều vụ việc như thế xảy ra…

Thật là ngông cuồng đến mức trơ trẽn, trong khi đó, tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2023, thông tin nhanh về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an đã khẳng định: Nếu không có đồng bào nhân dân tỉnh Đắk Lắk ủng hộ thì không thể trong một thời gian rất ngắn, lực lượng công an đã truy bắt được toàn bộ số đối tượng cầm đầu và hầu hết các đối tượng tham gia trực tiếp vụ việc… Và khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Vietnamnet, ông Y Pri Niê (sinh năm 1940), người dân tộc Ê Đê, già làng buôn Sút M’Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Khi nghe con cháu kể lại vụ việc xảy ra tại trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị tấn công, tôi vô cùng bức xúc. Sự việc nêu trên được xem là đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong nhân dân. Đặc biệt là các già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Còn ông Y Wem Niê (sinh năm 1950), dân tộc Ê Đê, là người có uy tín ở buôn Sut M’drang, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk khẳng định, hành động của các đối tượng nêu trên là tội ác, man rợ và không thể coi là thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin vì các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, giáo dục. Hành động của nhóm người này là có tổ chức và rất tàn ác nên phải xử lý thật nghiêm để răn đe người khác… Thành ngữ Việt có câu “ăn không nói có” là ám chỉ ai đó điêu ngoa, chuyên đặt điều, vu khống cho người khác. Và câu thành ngữ này hoàn toàn phù hợp VOA cùng những kẻ ăn theo nói leo là RFI, BBC, RFA. Từ xưa tới nay, người đặt điều, vu oan hoặc giá họa cho người khác đều là những kẻ xấu và không chỉ bị người thân ruồng bỏ mà cả giống nòi cũng khinh.

  • Từ khóa
170721

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu