Thứ 3, 04/11/2025 01:39:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 13:06, 11/08/2022 GMT+7

Kẻ bất trung, bất hiếu

Diệp Viên
Thứ 5, 11/08/2022 | 13:06:43 4,508 lượt xem
BPO - Phẩm chất đạo đức của người Việt Nam được hình thành từ giá trị truyền thống của dân tộc. Đó là truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất; tinh thần cần cù, chịu khó, nhân nghĩa và ý thức cố kết cộng đồng; ý chí vượt khó; quý trọng hiền tài. Cùng với đó là sự tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa phương Đông, phương Tây trên nền tảng những tri thức được chắt lọc, hấp thụ, tích lũy qua thực tiễn. Tuy nhiên, với người Việt Nam ở bất kỳ thời đại nào thì phẩm chất trước hết và trên hết là “Trung với nước, hiếu với dân”. Chính vì thế, mở đầu tác phẩm Lục Vân Tiên, nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại Nguyễn Đình Chiểu đã viết: “Trai thời trung hiếu làm đầu…”.

Như vậy, đã từ mấy ngàn năm nay, “trung, hiếu” là một giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt Nam và điều này không ai có thể phủ nhận. Vẫn biết là không thể, không dám làm điều đó, nhưng lại có kẻ cố tình đi ngược lại truyền thống ngàn đời của dân tộc. Và không ai khác đó chính là Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975, thường trú quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Y được sinh ra và lớn lên trong một gia tộc trí thức danh giá hàng đầu ở Việt Nam - gia tộc Nguyễn Lân. Đây là một gia tộc mà cả đất nước Việt Nam kính trọng về trí tuệ cũng như những đóng góp cho đất nước. Vì đây là hình mẫu một đại gia đình hiếu học, tài hoa, chuẩn mực. Bởi cả 8 người con - 7 trai, 1 gái - của cố Giáo sư Nguyễn Lân đều chọn nghề làm thầy cao quý - thầy giáo và thầy thuốc.

Mặc dù sở hữu lý lịch mà nhiều người mơ ước nhưng Nguyễn Lân Thắng đã chạy theo danh lợi và bị những kẻ đồng đảng sử dụng như một con cờ chính trị rồi sẵn sàng quay lưng với Tổ quốc, với dân tộc và nhân dân. Và chuyện phải đến đã đến, đó là vào ngày 5-7-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Lân Thắng về tội: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sự việc này đã nhận được sự đồng thuận cao của dư luận và cộng đồng. Thậm chí có cư dân mạng đã thẳng thắn viết rằng: Tuy chưa đến mức là “nghiệt súc” nhưng y đã bị coi là đứa con nghịch tử của dòng họ Nguyễn Lân. 

Thay vì tiếp bước truyền thống gia đình, y đã chọn cho mình một con đường phản nghịch, trở thành một kẻ hoạt động chống đối Nhà nước, phá hoại an ninh trật tự xã hội dưới danh nghĩa đấu tranh vì dân chủ. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, khúc cua “định mệnh” đến với y vào năm 2011. Đó là thời điểm y giao du với người đồng hương Bùi Thanh Hiếu - kẻ có nickname “Người Buôn Gió”. Khi đó, Hiếu đã là tay “lưu manh” thượng thặng với rất nhiều tiền án, tiền sự. Và cuộc “hội ngộ” giữa một người con nhà trí thức danh giá với một kẻ tội phạm lưu manh có nòi được đám “rận chủ” tung hô là một sự kiện lớn của cái gọi là “phong trào” đấu tranh bảo vệ “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam. 

Cũng từ đây, y được các thế lực phản động, thù địch lợi dụng cho các mục tiêu chống phá Nhà nước, gây rối trật tự xã hội, không chỉ ở ngoài đời mà còn cả trên không gian mạng. Ban đầu, từ bất mãn của cá nhân đã dẫn y đến suy thoái về phẩm chất đạo đức. Rồi từ suy thoái đạo đức đã dẫn y đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thành kẻ phản quốc. Bằng chứng là từ khi bước vào con đường “đấu tranh dân chủ”, y đã lột xác để trở thành kẻ tự phụ và ngông cuồng. Cụ thể là trên facebook cá nhân, y đã từng lớn tiếng chửi rủa dân chúng Việt Nam là chưa chịu tỉnh ngộ như chúng đứng lên lật đổ chế độ hiện nay. Nguy hiểm hơn, từ những hành vi bất mãn có tính cá nhân, y đã bị các thế lực thù địch lợi dụng để biến thành một quân cờ điên cuồng chống phá Nhà nước về chính trị. 

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội, tài khoản facebook của y có hơn 150.000 người theo dõi và gần đây y liên tục đăng tải bài viết có nội dung cực kỳ phản động. Thậm chí y còn lớn tiếng kêu gọi những ai ủng hộ “phong trào” đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam thì hãy “tự thiêu giống như Thích Quảng Đức”… Chưa hết, y còn liên kết với các đài, báo ở nước ngoài có trang tiếng Việt như BBC, RFA, VOA, RFI và Facebook của các tổ chức phản động lưu vong để đăng tải, phát tán những bài viết, ý kiến chống đối Đảng và Nhà nước ta. Gần đây, trong một bài trả lời phỏng vấn của đài RFA, y đã ngang ngược tuyên bố những câu có thể nói là “ngông cuồng” hết cỡ rằng: “Quốc hội này không đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tôi nữa, nên cá nhân tôi là tôi muốn giải tán Quốc hội này”… 

Và những ngày trước khi bị bắt giữ là thời điểm y đã đến đỉnh điểm của sự ngông cuồng, láo xược, phạm thượng đến mức dư luận có người đã xếp y vào loại vô học, vì dám xúc phạm, lăng mạ, phỉ báng nguyên thủ quốc gia. Cụ thể là trong một status mới đây, y đã lộ rõ bản chất không chỉ phản động, mà còn vô cùng láo xược và phạm thượng rằng: “Nếu bây giờ Mỹ mà tuyên bố mở cửa cho bất kỳ người Việt Nam nào không chấp nhận chế độ cộng sản được đến sống và nhập tịch ở Mỹ... thì khéo Việt Nam chỉ còn mỗi thằng Lú đầu bạc ngồi xe lăn ra đầu bãi cỏ ngựa... Ba Đình hóng mát”. Khốn nạn và mạt hạng hơn, y đã bôi nhọ, xuyên tạc tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 25-8-2021, cũng trên facebook cá nhân, y đã viết một status có nội dung: “Mấy thằng tên Quốc toàn hay có lý lịch bất minh, chả ai biết rõ là dân nước nào”?

Với bản chất bất kham, y đã leo lên đến nấc thang cuối cùng của tội lỗi và sự bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa vì dám xúc phạm đến lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người được cả dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn cầu tôn kính. Cụ thể là sau vụ án Đỗ Đăng Dư bị bạn tù đánh thương tích dẫn đến chết chỉ vì rửa bát bẩn, với bộ mặt đểu cáng và khả ố, y đã tự chụp bức ảnh cầm chiếc đĩa lưu niệm có in ảnh chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh và ở phía dưới tấm ảnh y có viết kèm lời bình vô cùng mất dạy: “Ngày xưa ông ấy rửa bát bẩn trên tàu thì Việt Nam đâu đến nỗi”, rồi phát tán trên mạng xã hội. Chính vì sự mất dạy, vô liêm sỉ đến tận cùng này đã khiến giới trẻ trên mạng sục sôi, đòi truy lùng để “thay trời hành đạo”, “thay pháp luật trị kẻ vô luân” cho hả cơn tức giận.

Như vậy, y đã rắp tâm xé toạc trang sử vàng của dòng họ và là một nỗi nhục lớn không chỉ cho người thân trong gia đình và bạn bè mà còn cho những người dân Việt yêu nước. Ông cha ta đã dạy “gieo nhân nào gặt quả ấy” hay “thiện có thiện báo, ác có ác báo”. Hơn nữa, xưa nay, dù là luật nhân quả hay luật đời cũng đều không chừa bất cứ một ai. Vì thế, cái giá mà y phải trả cho tội lỗi của mình là không thể tránh khỏi. Vậy nên, đã làm người thì phải hiểu và làm theo pháp luật để không phải hối hận. Vì “đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí”…

  • Từ khóa
148429

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?