Thứ 3, 04/11/2025 01:44:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 09:07, 27/07/2022 GMT+7

Xuyên tạc ngày 27-7 bằng trò đánh tráo khái niệm

Thảo Linh
Thứ 4, 27/07/2022 | 09:07:38 2,252 lượt xem
BPO - Chúng ta đang sống giữa những ngày tháng 7 - tháng tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình người có công. Trải qua các cuộc chiến tranh, cả nước có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 800 ngàn thương binh, hơn 300 ngàn người hoạt động kháng chiến, gần 111 ngàn người bị địch bắt tù đày… đủ thấy cái giá của độc lập, tự do lớn đến nhường nào. Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công đã trở thành phong trào rộng khắp ở tất cả cấp, ngành, địa phương. Nhưng bất chấp đạo lý và tinh thần nhân văn ấy, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách hạ thấp sự hy sinh của các liệt sĩ, thương binh; xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ (TBLS) và người có công nhằm chống phá chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ thuyết âm mưu

Cứ đến tháng 7 hằng năm, trên các trang mạng chống cộng hoặc tài khoản Facebook, YouTube của những phần tử cơ hội chính trị lại tràn ngập bài viết xuyên tạc ý nghĩa của Ngày TBLS cũng như chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thủ đoạn của chúng là tìm cách khoét sâu vào sự hy sinh mà chúng cho là không cần thiết, vì những người cộng sản đã gây ra “nội chiến” để giành quyền lãnh đạo. 

Một mặt, chúng dựng chuyện về những hoàn cảnh thương binh, gia đình liệt sĩ “bị lãng quên”, sống trong cảnh khốn khó, bị chèn ép vì không có người trụ cột. Trong khi từ rất nhiều năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, trên khắp đất nước Việt Nam đã không còn những hoàn cảnh gia đình TBLS hoặc người có công nào có mức sống dưới trung bình. Chúng săn lùng những vụ vi phạm chính sách đền ơn đáp nghĩa để xuyên tạc, nhào nặn thành những bài viết nhuốm màu đen tối. Một số trang báo mạng trong nước cũng bị biến thành nơi cung cấp thông tin cho chúng qua những cái tít giật gân như: “Liệt sĩ oằn lưng cõng quan xã hàng chục năm”, “ăn chặn tiền xương máu của gia đình liệt sĩ”… Rồi từ một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách đối với TBLS và người có công, chúng xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng, Nhà nước, cho rằng Đảng, Nhà nước đã lãng quên, không quan tâm đến thương, bệnh binh, người có công. Từ đó, chúng tập hợp những người bất mãn lập ra các câu lạc bộ, hội, nhóm cựu chiến binh rồi kích động biểu tình, viết thư ngỏ đòi yêu sách này nọ, gây rối an ninh trật tự. Thế nhưng, khi chúng ta thực hiện tốt chính sách đối với TBLS, người có công thì những kẻ táng tận lương tâm lại công kích rằng, ngân sách nhà nước phải “bao” quá nhiều cho việc “Đền ơn đáp nghĩa” nên ảnh hưởng đến các khoản chi khác. Đáng nói, những luận điệu vô ơn, vô cảm như thế lại được phát đi từ một vài vị từng mang danh “nhân sĩ, trí thức” hay linh mục.

Hẳn nhiều người còn nhớ sự kiện 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình cứu dân do mưa, lũ ở miền Trung năm 2020. Khi Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao của các cán bộ, chiến sĩ thì lại xuất hiện các giọng điệu xuyên tạc. Một số thành viên nhóm “Báo sạch” - nơi tập hợp những phần tử bất mãn, nổi loạn đã có những bình luận bất nhẫn trên Facebook. Họ xuyên tạc rằng đoàn cán bộ đi công tác vào thủy điện Rào Trăng không phải vì cứu dân mà vì “có cổ phần trong nhà máy thủy điện”. Trên Facebook của “Thinh Nguyen” còn viết một cách vô cảm: “các thiếu tướng, đại tá đi cứu hộ, cứu nạn là không cần thiết, nên để cho chiến sĩ”; hoặc “cứ mặc định người của quân đội, công an chết thì thành liệt sĩ còn người dân chết khi lũ lụt, hạn hán thì không ai thương”...

...đến trò đánh tráo khái niệm

Nhằm phủ nhận cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn đánh tráo khái niệm, làm cho thật - giả, trắng - đen lẫn lộn. Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam hay Ngày TBLS, một số trang mạng chống cộng, tích cực nhất là trang BBC tiếng Việt, VOA lại đăng hàng loạt bài viết về sự kiện này, nhưng lại cố tình dùng thuật ngữ “biến cố 30-4” chứ không thừa nhận một sự thật hiển nhiên đó là ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất, Bắc - Nam liền một dải. 

Rồi khi chúng ta tuyên truyền, vận động về chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc thì những kẻ vẫn than khóc cho chế độ Việt Nam cộng hòa lại đánh tráo khái niệm bằng cách đánh đồng những người cầm súng cho Mỹ, ngụy giết hại nhân dân với những liệt sĩ đã hy sinh vì dân, vì nước. Họ lập luận rằng, cuộc “nội chiến Bắc Nam”, người trong một nước cùng mất thì phải được đối xử bình đẳng. Vì thế, cần xây dựng các nghĩa trang của binh lính Việt Nam cộng hòa để không phân biệt những người đã khuất (!?). Thậm chí có kẻ cố tình cắt xén phát ngôn của lãnh đạo cao cấp Nhà nước khi nói về hòa giải, hòa hợp dân tộc, xóa bỏ hận thù bằng cách không tổ chức kỷ niệm Ngày TBLS hằng năm. Có kẻ cho rằng, những con số xây dựng bảo tàng chiến tranh, làm tượng đài khắp nơi vừa tốn kém vừa khơi lại nỗi đau của thương binh, thân nhân liệt sĩ cả hai bên… Như cách đây không lâu, BBC tiếng Việt đăng bài “Nhức nhối chuyện lạm phát tượng đài ở Việt Nam” của “nhà dân chủ” Nguyễn Xuân Diện. Bài viết đề cập tượng đài lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trị giá 300 tỷ đồng ở Bình Phước và tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc trị giá 353 tỷ đồng. Trong khi các bậc đế vương hay anh hùng hào kiệt trong lịch sử như: Phùng Hưng, Ngô Quyền, Lê Lợi, Lê Thánh Tông, Quang Trung… được tưởng nhớ chỉ bằng những ngôi đền quy mô vừa phải, rất ít khi có tượng thờ!

Những luận điệu của các thế lực thù địch nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống lại Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà chúng thực hiện từ nhiều năm qua. Mục đích của chúng là xóa nhòa chính sách đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước; gây mâu thuẫn giữa những người có công với nước và kích động tạo sự chống đối trong xã hội. Tuy nhiên, những âm mưu, thủ đoạn ấy không thể làm thay đổi được đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái” của người Việt Nam từ trước đến nay và đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thể hiện với tấm lòng thành kính, biết ơn.

  • Từ khóa
147416

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?