Thứ 3, 04/11/2025 01:42:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 08:31, 22/07/2022 GMT+7

Tri ân lịch sử để hướng tới tương lai

Trần Anh
Thứ 6, 22/07/2022 | 08:31:34 1,940 lượt xem
BPO - Đến hẹn lại lên, khi cả nước tiến hành các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27-7 thì cũng là thời điểm các đối tượng xấu, cơ hội, thiếu thiện chí tiến hành chống phá, tung ra những luận điệu trái chiều, xuyên tạc về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công.

Hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền không ít thông tin độc hại, sai trái về Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7 nói riêng và về chính sách người có công nói chung. Một mặt, các đối tượng xuyên tạc bản chất của các cuộc chiến tranh vệ quốc, cho rằng các anh hùng, liệt sĩ hy sinh chỉ nhằm phục vụ lợi ích của Đảng; việc hy sinh là không cần thiết, vô nghĩa… Mặt khác, chúng kêu gọi xóa bỏ ngày kỷ niệm 27-7 vì đây là việc làm “khoét sâu nỗi đau chiến tranh”, “duy trì mối hận thù trong dân chúng”. Một số kẻ còn đưa ra luận điệu rằng giai đoạn chiến tranh chống Mỹ thực chất là “nội chiến”, vì vậy phải công nhận lính ngụy cũng là liệt sĩ?! Trên một khía cạnh khác, một số kẻ lại tự cho mình là “công thần”, “đại thần”, cậy mình có đóng góp cho đất nước để đưa ra những đòi hỏi vô lý, khi không được chính quyền đáp ứng thì quay lại “trở cờ”, xuyên tạc chính sách người có công, cho rằng Đảng, Nhà nước đã “bỏ rơi” mình. Bằng những luận điệu này, các đối tượng xấu đang hiện thực hóa mưu đồ tấn công vào tư tưởng, nhận thức của người Việt, nhất là người trẻ, để tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội.

Phủ nhận những hy sinh của thế hệ đi trước là dối trá, lật lọng

Việt Nam là một quốc gia anh hùng. Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhiều thế hệ cha ông đã không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh xương máu. Không phải tự nhiên mà chúng ta được sống trong hòa bình, độc lập như hiện nay. Để có được điều này, chúng ta đã phải trải qua những năm tháng lầm than, đau khổ; biết bao thế hệ đã “xếp bút nghiên” lên đường ra trận với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Và trong số đó, có rất nhiều người đã ngã xuống, mãi mãi không trở về. Đến nay, trên cả nước đã xác định được hơn 9,2 triệu người có công. Trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 139 ngàn Mẹ Việt Nam anh hùng, gần 600 ngàn thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, khoảng 185 ngàn bệnh binh, 1,897 triệu người có công giúp đỡ cách mạng, gần 4,1 triệu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế… 

Cuộc chiến vệ quốc mà các thế hệ cha ông ta đã thực hiện là chính nghĩa. Những luận điệu xuyên tạc bản chất cuộc chiến, phủ nhận những hy sinh, đóng góp của các thế thệ đi trước là sự dối trá, lật lọng trắng trợn. Đây là hành động không thể chấp nhận. Người nào cố tình tung ra những luận điệu này không xứng đáng là người con đất Việt.

Không phải chỉ có chiến tranh mới xuất hiện anh hùng và cũng không phải hòa bình thì việc đổ máu không diễn ra. Trong cuộc chiến giữ vững sự bình yên của Tổ quốc hiện nay, không ít cán bộ, chiến sĩ vẫn từng ngày, từng giờ đối mặt với hiểm nguy, thậm chí là hy sinh xương máu. Để tri ân những đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ và người có công, Đảng, Nhà nước đã quyết định lấy ngày 27-7 hằng năm làm Ngày thương binh - liệt sĩ. 

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là việc làm xuất phát từ truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, “uống nước nhớ nguồn”, nhân văn, nhân ái, nhân đạo của dân tộc; thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Đảng, Nhà nước và các thế hệ người Việt đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ. Đồng thời, thông qua các hoạt động kỷ niệm, tưởng nhớ, tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với cách mạng để củng cố niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước; giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng.

Tri ân lịch sử để hướng tới tương lai

Nhà thơ nổi tiếng Gamzatov từng viết: “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”. Chúng ta tri ân các anh hùng, liệt sĩ và người có công không phải là để “khoét sâu nỗi đau chiến tranh” hay “duy trì sự thù hận”. Thực tế, đến nay Việt Nam đã gác lại những mâu thuẫn, bất đồng trong thời chiến để bắt tay hợp tác với các quốc gia trên thế giới. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Tại Đại hội XIII, Đảng ta đã nhấn mạnh quan điểm: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam...”. Lịch sử là một chất keo vô hình gắn kết, củng cố toàn xã hội. Lịch sử là quá khứ, là hôm qua nhưng nó không mất đi mà nó làm nền tảng cho hiện tại, cho tương lai. Nếu chúng ta thờ ơ, vô cảm, “qua cầu rút ván” với những đóng góp của thế hệ đi trước thì chính điều này sẽ phá tan khối đoàn kết dân tộc và giết chết nền hòa bình, ổn định của hiện tại. Đây không phải là điều mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam lựa chọn.

Thời gian qua, chúng ta đã triển khai mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Hệ thống pháp luật, chính sách về người có công với cách mạng từng bước được hoàn thiện; đối tượng chính sách, người có công được mở rộng; việc xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố, phát huy sự đồng thuận, lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

  • Từ khóa
147002

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?