Thứ 3, 04/11/2025 01:39:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 18:44, 15/07/2022 GMT+7

Con hư tại mẹ

H.L
Thứ 6, 15/07/2022 | 18:44:19 2,244 lượt xem
BPO - Người Việt Nam có câu nói rất hay “con hư tại mẹ”, vừa hàm ý nói lên sự bao bọc, tình cảm của người mẹ đối với con, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh, phê phán sự nuông chiều thái quá đến u mê của người mẹ là nguyên nhân dẫn đến những sai phạm, hư đốn của con cái. Trường hợp mẹ con nhà Phạm Thị Đoan Trang là một minh chứng điển hình.

Phạm Thị Đoan Trang là con người như thế nào, có những “thành tích” gì thì có lẽ những ai thường xuyên quan tâm đến thông tin thời sự của đất nước đều nắm rõ như lòng bàn tay. Công bằng, khách quan mà nói, Phạm Thị Đoan Trang là một người có tài năng. Trước khi bị bắt giữ, Trang là một nhà báo, từng cộng tác với hàng chục tờ báo tại Việt Nam. Song, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “có tài mà không có đức là người vô dụng”. Lẽ ra với chút ít tài năng của mình, Trang phải ra sức cống hiến cho Tổ quốc, tự giác giữ gìn tư cách nhà báo, giữ vững nhân phẩm người công dân. Nhưng ngược lại, Trang sớm sa vào những tiêu cực khi lợi dụng mác nhà báo để trục lợi đến nỗi bị cơ quan sa thải, bị tước thẻ nhà báo.

Không cam tâm tay trắng, không bằng lòng với cuộc sống của một thường dân, khi được các thế lực thù địch tâng bốc, Trang đã ảo tưởng bản thân, cho rằng mình là một nhân vật xuất chúng. Vì vậy, từ chỗ ban đầu chỉ là những lời lẽ phát ngôn tiêu cực trên mạng xã hội, dần dần, Trang đã trượt dài trên con đường tội lỗi. Trang trở thành kẻ chống phá cách mạng điên cuồng với việc in và phát hành lậu một số cuốn sách xuyên tạc, bịa đặt hoàn toàn về nền chính trị, về sự lãnh đạo của Đảng, về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam; hướng dẫn các “kỹ năng”, cách thức đối phó với cơ quan an ninh như: “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Cẩm nang truyền thông”, “Cẩm nang pháp lý dành cho các bạn hoạt động xã hội”, “Từ facebook xuống đường”, “Anh Ba Sàm”, “Bầu cử phi dân chủ ở Việt Nam”, “Toàn cảnh thảm họa môi trường Formosa ở Việt Nam”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Học chính sách công qua chuyện luật khu”… nhằm đả phá Đảng, kích động lật đổ chế độ.

Hơn nữa, Trang còn thường xuyên câu kết với các đối tượng cơ hội chính trị, chống đối, thành phần bất mãn trong nước và thế lực thù địch, phản động ở ngoài nước để viết, phát tán, đăng tải các bài viết vu khống trắng trợn, dựng chuyện về tình hình nhân quyền, tự do, dân chủ, tôn giáo tại Việt Nam trên các trang mạng, phương tiện truyền thông hải ngoại “nổi tiếng” chống cộng như BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt, RFI, RFA. Thậm chí để quảng bá các hoạt động, khuếch trương thanh thế của mình, Trang đã cùng với Trịnh Hội - kẻ cầm đầu tổ chức phi chính phủ VOICE liều lĩnh thành lập trang blog “Luật khoa tạp chí” để đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Đồng thời, Trang cũng có mối liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố Việt Tân; giữ vai trò cốt cán trong việc hình thành “Mạng lưới blogger Việt Nam”; sốt sắng tham gia đoàn vận động nhân quyền do Việt Tân vẽ ra nhằm phản đối Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc; tích cực tham gia vận động chính giới phương Tây gây áp lực để Việt Nam thay đổi chính sách nhân quyền.

Với những “thành tích” bất hảo như thế, ngày 7-10-2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Đoan Trang về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, cụ thể là hành vi tàng trữ các tài liệu: “Báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam”, “Đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam”, “Báo cáo đánh giá về Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam”. Theo kết luận của viện kiểm sát, các tài liệu nêu trên có nội dung tuyên truyền “luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trang thừa nhận mình là tác giả của báo cáo nghiên cứu về luật tín ngưỡng, tôn giáo và đã cùng nhóm tác giả viết các báo cáo này bằng tiếng Anh, sau đó dịch ra tiếng Việt, rồi đăng tải trên trang điện tử do mình lập ra. Đồng thời, cáo trạng cũng xác định, Trang đã trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài gồm BBC News tiếng Việt và Đài Á châu tự do (RFA) với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, cũng như “phỉ báng chính quyền nhân dân”. Sau 1 ngày xét xử và nghị án, tối 14-12-2021, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999. Với “thành tích” bất hảo như thế, Phạm Thị Đoan Trang trở thành “con cưng” của các tổ chức phản động, chống phá Việt Nam như “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”, “Phóng viên không biên giới”.

Đáng lẽ ra, với một đứa con bất trị như thế, là người làm mẹ, bà Bùi Thị Thiện Căn phải cảm thấy nhục nhã, xấu hổ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của một phóng viên nước ngoài khi sang Thụy Sỹ để thay Trang nhận cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền quốc tế Martin Ennals” hôm 2-6-2022, bà Bùi Thị Thiện Căn lại vênh váo: “Là mẹ của Đoan Trang thì tôi rất là tự hào, tôi rất yêu thương con tôi, tôi cảm thấy nó là một người phụ nữ can đảm...”. Ở đây, nói thêm về cái gọi là “giải thưởng” này, thực chất chỉ là tên gọi tự xưng do một số tổ chức lấy danh nghĩa nhân quyền lập nên nhằm gây quỹ trên toàn thế giới. Ban giám khảo là thành viên của các tổ chức nhân quyền tai tiếng như: HRW, WOAT, HRF, HURIDOCS. Giải thưởng này trao cho những người có hoạt động chống lại lợi ích quốc gia và dân tộc ở đất nước của họ, trong số đó nhiều người đang phải ngồi tù vì tội chống phá đất nước. Với một người mẹ mông muội, không phân biệt phải, trái, đúng, sai, thiện, ác như thế thì bảo sao Trang không sớm dấn thân vào con đường tội lỗi, bởi “gần mực thì đen”.

Ông cha ta có câu “Cha mẹ sinh con trời sinh tính” để nói lên những bất lực, dằn vặt, đau khổ của các bậc cha mẹ sinh ra những đứa con “trời đánh, thánh vật”. Song, với mẹ con Phạm Thị Đoan Trang thì thật xứng với câu “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Nếu là một người mẹ còn chút liêm sỉ thì bà phải khuyên can, dạy dỗ con mình những điều hay lẽ phải ở đời, chỉ cho con mình đâu là đúng, sai, phải, trái; khuyên răn con mình cố gắng cải tạo tốt để nhận sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam sớm trở về với gia đình, sớm hòa nhập xã hội. Nhưng không, đằng này bà lại như “đổ thêm dầu vào lửa”, “nối giáo cho giặc” khi phát biểu những câu “đi vào lòng đất” như thế.

Thật đáng buồn, tên là Thiện Căn nhưng căn cơ lại bất thiện. Con chống phá mẹ khen hay thì chỉ có ở mẹ con Phạm Thị Đoan Trang. Cổ nhân đã dạy “tốt khoe, xấu che”, nhưng xem ra đối với mẹ con nhà này, lời dạy nêu trên có lẽ vô tác dụng. Có một người mẹ như thế, bảo sao Trang ngày càng lún sâu vào con đường chống phá chế độ, chống phá Tổ quốc.

  • Từ khóa
146519

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?