Thứ 3, 04/11/2025 01:44:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 14:55, 23/05/2022 GMT+7

Họ không có tư cách!

Thảo Linh
Thứ 2, 23/05/2022 | 14:55:05 2,514 lượt xem
BPO - Sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Liên hợp quốc và gặp gỡ cộng đồng người Việt ở bờ Đông nước Mỹ vừa qua thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Chuyến công tác đã đạt được mục tiêu đề ra với những kết quả toàn diện, cụ thể, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, tạo dấu ấn tốt đẹp, đồng thời khẳng định nhiều thông điệp quan trọng về các vấn đề trong nước và quốc tế. Vì thế, nhiều học giả và chính giới Hoa Kỳ gọi là chuyến công tác “3 trong 1” của Thủ tướng Việt Nam.

Tuy nhiên, đi ngược lại sự đánh giá khách quan, thiện chí của các nhà lãnh đạo cấp cao Hoa Kỳ nói riêng, cộng đồng quốc tế nói chung, các trang mạng chống cộng, các “nhà dân chủ” lại ngồi “bới bèo ra bọ” và phân tích, “bình loạn” sự kiện một cách vô cùng méo mó. 

Ngày 14-5, trang RFA đăng bài của Nguyễn Đình Đăng với tựa đề: “Chuyến thăm Mỹ của ông Chính - Thấy vậy mà không phải vậy”. Mở đầu, tác giả viết: Báo chí Việt Nam mấy ngày nay rầm rộ đưa tin chuyến sang Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính... Tuy nhiên, trong nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh kỳ này, không có cuộc gặp song phương nào, và quan hệ Việt - Mỹ vẫn chưa có bước đột phá mới. Bài viết còn trích ý kiến của tác giả Dien Luong và Khang Vu viết trên tờ The Diplomat với nhận định rằng, chính trường Việt Nam có phe bảo thủ và phe cấp tiến. Phe bảo thủ thường nói về mối đe dọa của một “diễn biến hòa bình”, ám chỉ sự ủng hộ của Hoa Kỳ với những người bất đồng chính kiến và đề cao các giá trị nhân quyền nhằm phá hoại, thậm chí lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm gieo rắc nghi ngờ về mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington. Và cho dù nói trên trời dưới biển thì cuối cùng, tác giả bài viết lại quay về đề tài mà các nhà “dân chủ” trong và ngoài nước đã gặm nhấm suốt từ khi xảy ra cuộc chiến Ukraine - Nga cho đến nay, cụ thể là lá phiếu trắng của Việt Nam về vấn đề này: “Việt Nam vẫn từ chối lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Việt Nam đã bỏ hai phiếu trắng về vấn đề này và nhiều khả năng sẽ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với Nga… Cách hành xử của Việt Nam cho thấy, chính sách đối ngoại của nước này dường như là cố gắng “tận dụng” tối đa các lợi ích kinh tế từ Mỹ, trong khi lại tiếp tục duy trì và bảo toàn nguyên vẹn các mối quan hệ truyền thống với Nga và Trung Quốc...”.

Cùng vấn đề này, ngày 19-5, trang BBC tiếng Việt có bài: Thành công và phản ứng từ chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, của tác giả Nguyễn Hòa. Bài viết đào sâu phân tích, mổ xẻ phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên báo Thanh Niên rằng: “Thành công của người Việt Nam ở Mỹ cũng là thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước”. Sau đó, tác giả trích đăng ý kiến của một số kiều bào tại Mỹ và cho rằng: câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính là không có cơ sở, là “thấy sang bắt quàng làm họ”, vì đa phần người Việt sống ở Mỹ hiện nay là những người từng bị tù cải tạo sau năm 1975 hoặc những thuyền nhân vượt biển. Họ không liên quan, thậm chí đối nghịch với Nhà nước Việt Nam…

Tôi vẫn nhớ trong một số bài viết khác, tác giả Nguyễn Hòa - một cây bút đánh thuê cho các trang mạng chống cộng từng viết rất “kêu” về vấn đề hòa hợp dân tộc, trong đó luôn giữ thái độ lên án Nhà nước Việt Nam không “mở lòng”, chỉ “nuôi thù hận”… Vậy mà trong bài viết này, chính anh ta lại rạch ra làn ranh “bên kia - bên này” và cho rằng: người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sang Mỹ, tìm gặp, nói chuyện với kiều bào là hành vi “thấy sang bắt quàng làm họ!”. Dẫn ra như thế để thấy rằng, một kẻ cầm bút như Nguyễn Hòa, gánh trên vai “sứ mệnh” của người thư ký thời đại nhưng lại phát ngôn tiền hậu bất nhất. Có lẽ với những tay viết thuê cho các trang chống cộng như anh ta thì chỉ có tiền mặt mới là chân lý chăng (!?).

Vốn là một kẻ “đu càng” các trang chống cộng để kiếm sống, nhân sự kiện này, ngày 16-5 vừa qua, “nhà dân chủ” Nguyễn Văn Đài cũng đăng trên facebook bài viết có tựa đề: “Quan chức độc tài CSVN cướp từ trong nước ra tới nước ngoài”. Cùng giọng điệu với Nguyễn Hòa, Đài dẫn chứng: “Người Việt Nam ở Mỹ phần lớn phải chạy nạn từ sau 30-4-1975 trên hành trình gian nan vượt biển. Khi tới Mỹ, họ đã vất vả hội nhập và đã thành công về kinh tế, chính trị. Mọi thành công của cộng đồng người Việt tại Mỹ chẳng liên quan gì tới đảng, chế độ”.

Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ có một bộ phận không nhỏ là những người từng tham gia chế độ Việt Nam cộng hòa. Khi quân giải phóng tiếp quản Sài Gòn, họ tháo chạy sang Mỹ dưới sự trợ giúp của quan thầy Mỹ. Nhưng đó là chuyện của 47 năm trước. Gần nửa thế kỷ đã qua đi kể từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, do tuổi đã cao nên số này chẳng còn bao nhiêu. Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ hiện nay phần lớn là du học sinh, nhà khoa học, doanh nhân… Họ chính là những cầu nối tốt lành trong mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, bởi có khá nhiều doanh nhân, nhà khoa học về đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng tại Việt Nam và đã rất thành công. Bởi thế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói sự thành công của họ trên đất Mỹ cũng chính là sự thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam thì có gì sai!

Không thể chối bỏ sự thật là có một bộ phận người nói tiếng Việt, sống lưu vong trên đất Mỹ nhưng luôn có tư tưởng hận thù, oán trách chế độ. Họ chỉ là thiểu số giữa những kiều bào luôn hướng về Tổ quốc. Những kẻ sống bằng sự hà hơi tiếp sức của các tổ chức phản động lưu vong như Nguyễn Văn Đài hay những kẻ sống bằng nghề viết thuê cho các trang thù địch chống cộng như Nguyễn Hòa, Nguyễn Đình Đăng… gọi nhóm người này là “cộng đồng người Việt tại Mỹ” là sai hoàn toàn, bởi nhóm người mang tư tưởng thù hận này không có tư cách để được xếp vào hàng ngũ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ!

  • Từ khóa
142858

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?