Thứ 3, 04/11/2025 01:44:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 10:20, 04/05/2022 GMT+7

Lại diễn trò lố bịch

Diệp Viên
Thứ 4, 04/05/2022 | 10:20:40 1,903 lượt xem
BPO - Từ ngày 4-3-1975, bắt đầu bằng Chiến dịch Tây Nguyên và kết thúc với Chiến dịch Hồ Chí Minh, sau 55 ngày đêm, với tốc độ “một ngày bằng hai mươi năm”, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy quân sự khổng lồ và hiện đại của chính quyền tay sai được xếp vào loại mạnh nhất ở Đông Nam Á lúc bấy giờ. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ của Quân Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền. Toàn bộ nội các của tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh bị bắt sống và phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Đây là sự kiện vĩ đại, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ đây, nước nhà thực sự độc lập, thống nhất, non sông liền một dải.

Hằng năm, cứ vào những ngày cả dân tộc Việt Nam nô nức kỷ niệm chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, thì cũng là lúc các thế lực phản động, thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị và cả những kẻ mang trong mình dòng máu thù hận lại bùng phát căn bệnh kinh niên. Thông qua các trang mạng xã hội và báo chí ở hải ngoại, một số đối tượng xấu, thậm chí có không ít đối tượng chống đối lại đào xới, xuyên tạc quá khứ. Âm mưu thâm độc của chúng là làm mọi cách để một bộ phận người Việt Nam định cư ở nước ngoài có cái nhìn lệch lạc, phiến diện, hận thù, cực đoan tụ tập lại để tiến hành kỷ niệm “ngày quốc hận”. Và đã không ít lần chúng kích động những phần tử xấu tổ chức biểu tình gây sức ép với chính quyền các nước sở tại với mục đích đưa ra cái gọi là yêu cầu Việt Nam “phục hồi danh dự cho những người trong chế độ Việt Nam Cộng hòa”, đòi Việt Nam phải thừa nhận cuộc chiến vệ quốc là cuộc “nội chiến”…  

Bằng chứng là mới đây, dân biểu liên bang Alan Lowenthal đã đệ trình dự thảo nghị quyết lên Quốc hội Hoa Kỳ về việc tưởng niệm “Tháng Tư đen” năm thứ 47 và treo cờ Việt Nam Cộng hòa tại Văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ trong suốt thời gian tưởng niệm “Tháng Tư đen”. Thông tin này đã được mấy cái “loa méo” là BBC, RFA, VOA, RFI và những trang mạng xã hội của tổ chức phản động như: Vietbao.com, facebook Việt Tân, nguoiviet.com,… đồng loạt tung hô về việc này. Lố bịch hơn, ngày 24-4, có một số vị dân cử của Hạ viện Mỹ đã đến dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm “Tháng Tư đen”, do đảng Dân chủ tại quận Orange County (quận Cam), bang California tổ chức tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster. Điều đáng hổ thẹn và nhục nhã là trong sự việc này lại có sự xuất hiện của dân biểu liên bang Alan Lowenthal và 2 thượng nghị sĩ California là ông Tom Umberg và ông Josh Newman. Bởi trước đó, tướng Maxwell D. Taylor, cựu Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đã phải thốt lên rằng: “Tất cả chúng ta đều có phần của mình trong thất bại của Mỹ ở Việt Nam và chẳng có gì là tốt đẹp cả. Chúng ta không hề có một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này mà toàn là ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó”.

Và có một thực tế mà nước Mỹ không thể chối bỏ và phủ nhận, đó là: Từ tháng 1-1961 đến tháng 3-1973, Mỹ đã ném xuống Việt Nam 14,3 triệu tấn bom đạn, tương đương 725 quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ 2. Số bom napan (bom cháy) Mỹ sử dụng ở Việt Nam gấp 25 lần số bom Mỹ sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ 2. Mỹ đã viện trợ cho quân ngụy Sài Gòn hơn 18 tỷ USD bao gồm: 1.800 máy bay, hơn 2.000 xe tăng, xe bọc thép, hơn 1.500 khẩu pháo, hơn 56.000 xe cơ giới, gần 2 triệu khẩu súng các loại, hơn 120.000 máy thông tin. Kết thúc cuộc chiến, Việt Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 360.000 lính Mỹ (trong đó có 12 tướng Mỹ chết trận), hơn 3 vạn máy bay các loại, gần 4 vạn xe tăng và xe bọc thép, hơn 7.000 tàu và xuồng chiến đấu. Riêng miền Bắc Việt Nam đã bắn rơi 4.181 máy bay, bắt sống hàng trăm phi công Mỹ. Tổng chi phí cho chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam là 676 tỷ USD. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam không những bị nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới mà ngay cả nhân dân Mỹ cũng kịch liệt phản đối. Cụ thể là tại Mỹ đã có 8 công dân tự thiêu, 70 thanh niên đốt thẻ quân dịch, hơn 500 ngàn lính Mỹ đào ngũ, hàng trăm cuộc biểu tình ở khắp các thành phố của Mỹ để phản đối chiến tranh Việt Nam.

Không chỉ có thế, từ người lính Mỹ trực tiếp tham chiến cho đến các quan chức Mỹ - những kẻ vừa là tác giả vừa là “đạo diễn” của cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam và một trong số đó là Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã phải cay đắng thừa nhận một cách nhục nhã rằng: “Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ. Và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam…”. Còn Robert McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong cuốn hồi ký có tựa đề “Hồi tưởng”, xuất bản năm 1995 đã thẳng thắn thừa nhận 11 sai lầm mà Hoa Kỳ đã phạm phải trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ông viết: “Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của tinh thần dân tộc có thể huy động nhân dân đấu tranh và hy sinh vì đức tin và giá trị của họ”... Như vậy, rõ ràng chiến thắng 30-4 là thắng lợi của chính nghĩa và tinh thần dân tộc quật cường; khát vọng hòa bình của một dân tộc yêu nước chưa bao giờ khuất phục trước đế quốc, ngoại bang xâm lược, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới.

Chính những người trong cuộc, những kẻ là cha đẻ của các chiến lược “chiến tranh đơn phương”, “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” đã phải thừa nhận sự thất bại nhục nhã của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ấy vậy mà 47 năm sau, những kẻ hậu sinh “khả ố” ở Mỹ lại đào bới lên nỗi buồn đau của người dân Mỹ và cố tình vinh danh cho những lính Mỹ và đồng minh của Mỹ đã chết một cách vô nghĩa vì cuộc chiến tranh bẩn thỉu của họ ở Việt Nam. Trong khi đó, mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới ngày nay đang hướng đến sự hợp tác để cùng phát triển. Và Việt Nam đã sẵn sàng cùng Hoa Kỳ “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Xin nhớ rằng, “khép lại quá khứ” chứ không phải là lãng quên quá khứ. Nhớ về quá khứ không phải là để nung nấu hận thù, càng không phải để kích động tư tưởng bài ngoại, mà nhớ về quá khứ chính là cơ sở để xây dựng lòng tự tôn, tự hào dân tộc và để xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh.

Xuất phát từ quan điểm ấy, Việt Nam đã cùng Mỹ xây dựng quan hệ đối tác toàn diện. Và mới đây, trong cuộc gặp mặt báo chí ngày 20-4-2022, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Evans Knapper cho biết: “Chúng tôi cho rằng ưu tiên của chúng tôi là nâng cấp quan hệ Mỹ - Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Chúng tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với các đại diện chính phủ, doanh nghiệp về việc làm thế nào để phát triển và mở rộng quan hệ. Đây là một trách nhiệm tôi đang đảm nhận”. Chính vì vậy, những suy nghĩ, hành động lạc lõng, lố bịch của một số người ở Mỹ về “Tháng Tư đen”, “ngày quốc hận”… đã, đang đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân 2 nước và xu thế của thời đại. Thế mới hay, tự do kiểu Mỹ là cứ vô tư kích động thù hận và bất chấp chính nghĩa, công lý, lẽ phải.

  • Từ khóa
141445

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?