Thứ 3, 21/05/2024 03:20:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 08:59, 02/12/2021 GMT+7

Trò hề rẻ tiền

Hà Quang
Thứ 5, 02/12/2021 | 08:59:38 692 lượt xem
BPO - Như thường lệ, từ năm 2018 đến nay, cứ vào dịp cuối năm, Việt Tân lại diễn trò hề do mình bày ra với tên gọi nghe rất hài kịch: “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Giải thưởng này có phần thưởng là những cuốn lịch năm mới. Mục đích Việt Tân lập ra giải thưởng nhằm động viên những tù nhân mà chúng gọi là “lương tâm” đã bóc hết cuốn lịch cũ, có thể chuyển qua cuốn khác để bắt đầu một năm mới và chờ ngày đoàn viên.

Ngày 18-11-2021, trên facebook Việt Tân có phát video về “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2021”. Chủ đề giải thưởng năm nay là: “Nghĩa đồng bào trong mùa đại dịch”. Việt Tân cho rằng, chủ đề năm nay nhằm vinh danh những hoạt động cứu trợ dân nghèo khó khăn trong đại dịch Covid-19 vừa qua đã bị chính quyền bỏ rơi. Việt Tân mong muốn “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2021” sẽ là một đóng góp thêm nữa vào phong trào dân giúp dân. Nếu ai mới tiếp xúc lần đầu hoặc không biết gì về Việt Tân, khi nghe qua có thể thấy ý nghĩa lớn lao mà giải thưởng này mang lại. Nhưng thực tế lại là điều ngược lại.

Ca dao có câu: “Kình nghê vui thú kình nghê, tép tôm thì lại vui bề tép tôm”. Lê Đình Lượng có thể là cái tên rất xa lạ với đa số người yêu chuộng hòa bình nhưng lại rất quen thuộc (có số má) trong thành phần chống đối Đảng, Nhà nước, là tay sai đắc lực của tổ chức phản động Việt Tân. Điểm qua một vài thành tích bất hảo của Lượng như sau: Năm 2015, Lượng sử dụng facebook có tên “Lỗ Ngọc” kết bạn với Nguyễn Văn Hóa. Hóa cũng là thành phần thường xuyên sử dụng facebook đăng tải các luận điệu xuyên tạc, chống phá chính quyền. Tư tưởng lớn gặp nhau, Lượng và Hóa mua máy tính phục vụ lên mạng, móc nối, lôi kéo, gặp gỡ các phần tử chống đối ở nước ngoài. Thông qua facebook cá nhân, Lê Đình Lượng thường xuyên đăng tải, phát tán nhiều tin, bài xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Lượng và Hóa còn thường xuyên sử dụng facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ các bài viết có nội dung phản động, chống đối từ các trang “Việt Tân”, “Thanh niên công giáo”, “Tin mừng cho người nghèo”,… Trong đó, hầu hết các bài viết của chúng đều tuyên truyền, ca ngợi, cổ xúy cho tổ chức phản động Việt Tân. Chúng thường cổ vũ đường lối hoạt động của tổ chức khủng bố này, đồng thời đăng tải nhiều luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, tình hình chính trị, xã hội ở Việt Nam. Ngoài hành vi tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, chống phá Đảng, Nhà nước, Lê Đình Lượng còn có nhiều hoạt động gây rối an ninh trật tự tại huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An như: mở loa phóng thanh, tổ chức hát các ca khúc có nội dung phản động: “Việt Nam tôi đâu”, “Anh là ai”, “Trả lại cho dân”… Chúng đã tổ chức 4 lần tuần hành, biểu tình với danh nghĩa phản đối Fomorsa ở xã Hợp Thành gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 7B…

Với những hành vi vi phạm nghiêm trọng, ngày 16-8-2018, Lê Đình Lượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù giam. Nghiên cứu về Lê Đình Lượng đến đây thử hỏi ai còn dám để Việt Tân “bêu tên” mình nhận giải thưởng này. Đúng là trò hề lố bịch khi Việt Tân đi “vinh danh” một tên tù chưa biết ngày trở về. Chưa hết, chúng ta phải điểm qua những gương mặt đã từng “vinh dự” bị ép nhận giải thưởng “cao quý” này.

Năm 2018, giải thưởng này lần đầu tiên trao cho “nhà dân chủ” Trần Thị Nga. Thành tích đạt được trong lĩnh vực tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối chính quyền của Nga chỉ kém Lê Đình Lượng mấy năm tù giam. Trước khi được “vinh danh”, ngày 25-7-2017, Trần Thị Nga đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thấy không ai dám nhận giải thưởng, năm 2019, Việt Tân đã tự trao cho chính mình, đó là “Nhóm cứu giúp tù nhân lương tâm 50k”. Nhóm này được thành lập bởi “nhà dân chủ” Nguyễn Thúy Hạnh nhằm giúp đỡ các “tù nhân lương tâm”. Hạnh được biết đến là người từng ảo tưởng sức mạnh khi ra ứng cử đại biểu Quốc hội nhưng bị loại ngay từ “vòng gửi xe”. Với tư tưởng “thắng làm vua, thua làm giặc”, Nguyễn Thúy Hạnh thường tham gia các hoạt động chống đối chính quyền, đăng tải thông tin xuyên tạc, tham gia các cuộc biểu tình trái pháp luật. “Nhóm cứu giúp tù nhân lương tâm 50k” thực chất là tổ chức nhỏ trong hệ thống các hội nhóm phản động do Việt Tân gây dựng. Việc chính tổ chức khủng bố Việt Tân đứng ra trao giải cho “Nhóm cứu giúp tù nhân lương tâm 50k” chẳng khác nào “con hát mẹ khen hay”. Năm 2020, giải thưởng này một lần nữa “vinh danh” một tên tù phản động. Đó là Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, thường trú xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. “Tuổi trẻ tài cao”, Khánh đã kết nối với một số đối tượng phản động ở hải ngoại, lập tài khoản trên mạng xã hội nhằm đăng tải nhiều bài viết có nội dung vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng… Khánh đã thừa nhận do bản thân trẻ người, non dạ, kém hiểu biết về chính trị, pháp luật nên đã bị các đối tượng phản động lôi kéo, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật. Ngày 25-10-2017, Phan Kim Khánh bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 6 năm tù giam.

Điểm qua các gương mặt nhận giải đều là những thành phần chống đối, bất hảo, vào tù ra tội. Chưa kể, ban giám khảo giải thưởng này từ năm 2018 đến nay đều là những phần tử điển hình về xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước như: Nguyễn Văn Đài, Phạm Minh Hoàng, Alan Lowenthal (dân biểu Mỹ), Nguyễn Kim Chi, Nancy Bùi... Điều này càng chứng tỏ đây cũng là một chiêu trò của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam, qua đó tìm cách cổ xúy cho những phần tử cơ hội chính trị chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật trong nước. Không những thế, đây cũng là chiêu bài để Việt Tân tuyên truyền, dụ dỗ, lừa bịp hòng tác động, lôi kéo, tuyển lựa những người nhẹ dạ, hám tiền ở trong nước đi theo và trở thành tay sai cho Việt Tân trong các hoạt động chống phá.

Suy đến cùng, việc trao giải thưởng cho các đối tượng tù tội nhằm tạo dư luận, giúp đỡ về vật chất cho các đối tượng chống phá trong nước, tạo cớ khuếch trương thanh thế, từ đó để nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức đứng sau. Thế mới thấy, cái thứ được gọi là “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” từ năm 2018 đến năm 2021 và những năm tiếp theo (nếu còn tồn tại) đều rất nực cười. Trò hề rẻ tiền này chỉ có Việt Tân mới nghĩ ra được. Mấy năm trước vào tù rồi mới được “vinh danh”. Năm nay khả năng Việt Tân “chơi lớn”, “vinh danh” xong sẽ vào tù. Không biết ai sẽ là “con rối” tiếp theo của Việt Tân?

  • Từ khóa
133385

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu