Thứ 7, 11/05/2024 00:49:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 09:23, 26/11/2020 GMT+7

Giải thưởng trá hình

Thứ 5, 26/11/2020 | 09:23:00 418 lượt xem
BPO - Những ngày gần đây, trong khi mọi tấm lòng người Việt và cộng đồng thế giới cùng hướng về miền Trung để sẻ chia những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ trong đợt thiên tai khủng khiếp kéo dài thì các nhà “dân chủ” trong nước, các trang tin lề trái lại lao nhao vận động và tung hô cái gọi là “Giải thưởng Tinh thần Trần Văn Bá năm 2020”. Trên rất nhiều diễn đàn của các nhà dân chủ, các trang chống cộng đều có tin, bài cổ xúy cho đối tượng Nguyễn Năng Tĩnh - kẻ giành giải này cùng các hoạt động chống phá Việt Nam.

Cụ thể, ngày 26-10, trang Viễn Đông Daily News có bài: Kêu gọi bầu chọn cho giải thưởng Tinh thần Trần Văn Bá năm 2020. Trước đó, vào các ngày 22-10 và 24-10, trang Viettu Domunich và trang Việt Báo cùng đăng bài: Giải thưởng Trần Văn Bá 2020 - Bầu chọn và đóng góp tài chính. Bài viết nêu tên các ứng cử viên, trong đó có Nguyễn Năng Tĩnh và cuối bài không quên kêu gọi tài trợ cho quỹ. Hoạt động này cho thấy, những kẻ mang danh dân chủ trong và ngoài nước đã không thèm che đậy bản chất chống phá đất nước điên cuồng mà họ sẽ làm mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Trước những tang thương, mất mát của người dân miền Trung, không một nhà dân chủ nào tham gia vào hoạt động cứu trợ hay chí ít là ca ngợi những hoạt động thiện nguyện của cộng đồng với bà con vùng lũ. Họ chỉ ngồi cào bàn phím, gom nhặt trên mạng những hình ảnh tang thương của người dân để nhỏ nước mắt cá sấu; sử dụng hình ảnh đám tang các chiến sĩ công an, quân nhân hy sinh trong khi giúp dân chống lũ rồi bình phẩm rất phản cảm và mắng mỏ Đảng, chính quyền để cho dân đói khổ!

Về cái gọi là giải thưởng Tinh thần Trần Văn Bá, tôi đã đề cập trong một bài viết trước đây. Các nhà dân chủ lập ra giải thưởng này, trước là để “tưởng nhớ”, sau là để kích động các nhà dân chủ “noi gương” Trần Văn Bá - đối tượng chống phá nguy hiểm từng đưa biệt kích, vũ khí, tiền giả vào nước ta với âm mưu lật đổ chế độ. Còn kẻ được đề cử nhận giải thưởng Trần Văn Bá năm 2020 chính là Nguyễn Năng Tĩnh - đối tượng bị kết án tới 11 năm tù vì những tội danh liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam.

Song hành với giải thưởng Trần Văn Bá còn khá nhiều loại giải thưởng, quỹ nhằm tài trợ cho những tổ chức, cá nhân có tư tưởng, hành vi chống phá Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Những năm qua, giới tự xưng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước đã cho ra đời hàng loạt thứ quỹ, giải thưởng với những cái tên mỹ miều như giải thưởng Trần Văn Bá, Nhân quyền Việt Nam, giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng cùng các loại quỹ “bầu bí tương thân”, “lương tâm”, “hiệp hội thiện nguyện vì dân”, “dân oan”, “50k”, “Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp báo chí”… Tìm hiểu bản chất của các loại quỹ này, không ai là không biết về mục đích mờ ám của những đối tượng đứng ra gây quỹ. Trong số đó có thể kể đến “quỹ 50k” của “nhà dân chủ” Nguyễn Thúy Hạnh. Thực ra, việc gây quỹ chỉ là mánh khóe để Hạnh lợi dụng chèo kéo nguồn tiền từ các nhóm chống cộng tại hải ngoại đang có nhu cầu tìm đối tác mới sau khi mất niềm tin do bê bối tài chính của mấy kẻ cầm đầu như Đỗ Hoàng Điềm, Đào Minh Quân - những nhân vật cộm cán của tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Việt Tân bị vạch trần. Chỉ trong tháng 9 và tháng 10-2020, “quỹ 50k” của Hạnh đã huy động được hàng trăm triệu đồng từ những người cả tin. Ngày 23-3-2019, Thúy Hạnh tuyên bố sẽ hỗ trợ 15 gia đình bị cáo từng tham gia gây rối ở Ninh Thuận với số tiền 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau gần 2 năm họ vẫn không nhận đủ. Thay vào đó là những người thân quen của Hạnh như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Năng Tĩnh, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, gần đây là 3 mẹ con nhà Cấn Thị Thêu và Phạm Thị Đoan Trang được nhận nên những kẻ cùng hội, cùng thuyền với Hạnh cho là bà ta chỉ lợi dụng lòng tốt của mọi người để trục lợi. Thậm chí có kẻ đã tố cáo nhiều năm nay, Hạnh không có việc làm nhưng vẫn khoe trên mạng xã hội là đang sở hữu 3 căn hộ cao cấp cùng nhiều bất động sản trị giá khác nên không thể không đặt câu hỏi về nguồn gốc của các tài sản đó. Người đàn bà này còn ma lanh đến mức ngay khi xảy ra vụ việc tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), bà ta đã lập một tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank để kêu gọi tài trợ cho tổ đồng thuận - một tổ chức phản động mới nhen nhóm tại Đồng Tâm. Tuy nhiên, tài khoản này đã bị cơ quan chức năng phong tỏa. Tương tự, năm 2019, nhà dân chủ láu cá Nguyễn Quang A cùng nhóm Trịnh Hữu Long, Phạm Thị Đoan Trang cũng đứng ra kêu gọi thành lập cái gọi là Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp báo chí. Bên cạnh mục đích móc túi những người cả tin, nhóm này còn có tham vọng vận động các nhà báo trong nước tham gia vào “dự án” mới của Trịnh Hội, thành viên tích cực của VOICE - một mạng lưới của tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm mục đích tăng tốc hình thành các tòa báo chống lại chính quyền trong nước ngay tại Việt Nam. Hài hước nhất là trong khi tên phản động Lê Đình Lượng đang thụ án trong trại giam thì những kẻ cùng hội, cùng thuyền bên ngoài tổ chức PR rầm rộ cho Lượng thành một “tù nhân lương tâm” sáng giá rồi tổ chức gây quỹ cho giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng. Thế nhưng chính Lê Đình Lượng lại không nhận được đồng nào từ giải thưởng mang tên mình mà tiền vận động lại “chảy” vào túi của những kẻ đứng ra vận động giải.

Việc các nhà dân chủ hô hào, cổ xúy cho các loại quỹ, giải thưởng mỹ miều nêu trên đã phơi bày sự thật đáng xấu hổ rằng, các loại quỹ, giải thưởng được thành lập thực chất chỉ là trò móc túi người cả tin để trục lợi cá nhân và một phần tài trợ cho các đối tượng vi phạm pháp luật, khủng bố chứ không hề mang tinh thần dân chủ, góp công, góp sức xây dựng đất nước như họ vẫn rêu rao. Việc cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh để ngăn cản tài trợ cho khủng bố là việc làm đúng đắn, kịp thời. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong kiểm soát việc trao các giải thưởng trá hình để “hà hơi” tiếp sức cho các đối tượng khủng bố, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân.        

Thảo Linh

  • Từ khóa
112621

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu