Thứ 2, 22/09/2025 09:05:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:19, 24/08/2021 GMT+7

Chấp nhận rủi ro đã là dũng cảm

Hồ Ngọc
Thứ 3, 24/08/2021 | 08:19:18 608 lượt xem
BPO - Ngày 17-8-2021, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã gửi thư chia buồn với gia đình của nữ hộ sinh D.N.T.T, 32 tuổi, nhân viên Khoa Sản thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Nữ hộ sinh này đã bị nhiễm Covid-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi phát hiện mắc Covid-19, các bác sĩ đã tận tình điều trị, cứu chữa nhưng bệnh trở nặng và chị D.N.T.T đã tử vong ngày 16-8.

Trong thư, người đứng đầu ngành y tế tỉnh Bình Dương đã viết: “...Cái chết đối với từng người vốn dĩ là một hành trình của sự cô đơn không thể chia sẻ cùng ai. Nay điều khủng khiếp nhất của đại dịch Covid-19 không chỉ là chia cắt tình thân, cắt đứt mọi sự giao tiếp trong xã hội, mà còn đẩy những người bị nhiễm và chết vào hoàn cảnh đơn độc đến tận cùng. Nữ hộ sinh D.N.T.T và những bệnh nhân không may đã phải chấm dứt sự sống của mình trong sự tàn nhẫn của cái chết do đại dịch Covid-19. Chúng tôi vô cùng đau xót, nhưng cũng rất tự hào về sự hy sinh của một người đồng nghiệp sẽ góp phần mang lại cuộc sống cho rất nhiều người ở lại”…

Cùng với những lời chia buồn sâu sắc nhất gửi tới gia đình, người thân của nữ hộ sinh D.N.T.T, người đứng đầu ngành y tế Bình Dương đã kêu gọi mọi người hãy: “biến đau thương thành hành động, mỗi người một mặt trận, mỗi người một nhiệm vụ cùng chung sức, đồng lòng để chiến thắng “giặc Covid-19” và mang lại cuộc sống mạnh khỏe, an vui cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể dân tộc Việt Nam”.

Sự ra đi của nữ hộ sinh D.N.T.T một lần nữa cho thấy mức độ vô cùng nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2 đối với sức khỏe và tính mạng của nhân dân, nhất là với biến thể Delta hiện nay. Và điều này đã được người đứng đầu Chính phủ khi đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định “chống dịch như chống giặc”. Với tinh thần ấy, Công đoàn Y tế Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành chế độ chính sách để cán bộ y tế trong khi thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 bị tử vong được phong danh hiệu liệt sĩ và gia đình, người thân của họ được hưởng chế độ liên quan.

Được biết, hiện có hơn 10.000 cán bộ y tế của các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tình nguyện, xung phong lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đó, nhiều người hoàn cảnh khó khăn vẫn xung phong lên đường và họ đang nỗ lực không quản ngày, đêm tận tâm chăm sóc, điều trị các ca dương tính với Covid-19. Vì vậy, nguy cơ cán bộ y tế bị tử vong do nhiễm Covid-19 trong quá trình điều trị hoặc tiêm chủng là không tránh khỏi. Trong khi đó, cũng là thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, nhưng cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội và công an nếu không may bị tử vong đều được công nhận liệt sĩ. Còn các “chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, nhưng không được hưởng chính sách này, vì chưa có tiền lệ.

Tuy nhiên, theo điểm k, khoản 1, Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, một trong những điều kiện để được công nhận liệt sĩ là: “Đặc biệt dũng cảm cứu người”… Vẫn biết rằng, hơn 10.000 cán bộ y tế nói trên không ai mong muốn mình được tôn vinh nếu “không may” tử vong. Song, vì sức khỏe và tính mạng của cộng đồng, biết là vào vùng dịch sẽ rất nguy hiểm nhưng họ vẫn tình nguyện, vẫn xung phong và chấp nhận rủi ro để cứu người trong vùng dịch. Việc làm ấy của họ là rất dũng cảm và xứng đáng được tôn vinh.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu