Thứ 2, 22/09/2025 09:15:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:32, 20/08/2021 GMT+7

“Đốt đền” bằng… bàn phím

Linh Tâm
Thứ 6, 20/08/2021 | 10:32:39 787 lượt xem
BPO - Mấy ngày gần đây, hai tài khoản Phạm Văn Vượng và Minh Hạnh trên mạng facebook lan truyền những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác chống dịch trong các khu cách ly, phong tỏa ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Không khó khăn gì, cơ quan chức năng đã tìm ra chủ nhân của những thông tin bịa đặt, xuyên tạc ấy chính là N.V.H (27 tuổi) và L.T.H (25 tuổi), cùng trú huyện Đắk Song.

Những thông tin xuyên tạc của hai tài khoản nêu trên bắt đầu từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này. N.V.H và L.T.H đã sử dụng các tài khoản Facebook có tên Phạm Văn Vượng, Minh Hạnh để đăng những thông tin xuyên tạc: bắt người ta đi cách ly 14 ngày, mỗi ngày phải đóng 120 nghìn đồng mà thức ăn không hợp khẩu vị, không tương xứng, phải nhịn đói...

Theo quy định tại Nghị quyết 16/NĐ-CP ngày 8-2-2021 của Chính phủ, trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung. Còn các khoản chi phí như đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung; chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày được ngân sách nhà nước bảo đảm. Trên thực tế, các khu cách ly tập trung ở Đắk Song không thu thêm bất cứ khoản tiền nào ngoài quy định của Nghị quyết 16 đối với những người đi cách ly tập trung, trong đó có 2 trường hợp N.V.H và L.T.H nêu trên.

Ngoài chuyện xuyên tạc, bịa đặt, tài khoản Minh Hạnh còn đăng những lời tục tĩu, xúc phạm các nhân viên y tế đang làm việc trong khu cách ly... Sau khi buộc phải gỡ các bài viết và cam kết không tái phạm, hai người này đã bị xử phạt 14 triệu đồng về hành vi đưa tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế trên mạng Facebook.

Việc đăng tin bịa đặt của hai nhân vật ở huyện Đắk Song chỉ là trò câu view mà một số người trẻ đã làm trước đó. Cũng những ngày đầu tháng 8, mạng Tiktok lan truyền clip cô gái trẻ ngồi trên ô tô đi trên phố Hà Nội và khoe: “Tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội khi có chốt? Đoán xem”. Rồi cô khoe “tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba” để trả lời cho câu hỏi.

Qua xác minh, T không có “người cha quyền lực” nào cả. Bố của T. là công nhân tại một công ty luyện kim ở Sóc Sơn. Trong một lần đi chơi, T thấy trên xe ô tô của người quen có tấm thẻ màu đỏ nên cầm lên quay clip rồi lưu trong điện thoại. Sau đó đăng đoạn clip trên và chèn thêm nội dung lên tài khoản Tiktok cá nhân nhằm câu view.

Hay như câu chuyện trong livestream của cô gái tự xưng quê Bình Dương, đến từ Daegu - thành phố tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc trong đợt đầu dịch bùng phát, nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cô này đã chia sẻ “bí quyết” khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh và còn “dạy” mọi người là “phải dùng não” để vượt qua khó khăn (!?).

Và còn rất nhiều trò câu view khác mà đôi khi người ta nhẫn tâm dựng lên cả những chuyện tang thương như “ở Sài Gòn bây giờ có thêm nghề ship tro cốt”, kèm theo hình ảnh một sọt hàng trên xe của shipper, là những bình sứ để lổng chổng, được cho là các bình tro cốt của nạn nhân Covid-19!

Đọc những thông tin xuyên tạc, bịa đặt của những kẻ câu view, chợt nhớ tới nhân vật Herostratos - gã thanh niên ngông cuồng trong truyền thuyết Hy Lạp đã phóng hỏa đền thờ nữ thần Artemis ở Ephesus, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ, là ngôi đền đẹp nhất trong số 30 ngôi đền của người Hy Lạp xây dựng để thờ nữ thần Artemis và là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Bị xét xử, Herostratos không chối tội mà nhận ngay và cho biết, lý do đốt đền là để tên tuổi được vang danh muôn thuở. Nhưng trò ngông cuồng của Herostratos không chỉ bị cả nhân loại nguyền rủa mà còn bị tử hình và bị tòa án tuyên bố y là kẻ vô danh!

Những tưởng sự sỉ nhục của nhân loại dành cho Herostratos sẽ là bài học muôn đời cho những kẻ ngông cuồng. Vậy mà ngày nay vẫn có những kẻ “đốt đền” nhưng không bằng cách phóng lửa mà bằng… bàn phím. Họ làm những việc ngông cuồng chỉ để được nhiều người like, bình phẩm trên mạng xã hội, bất chấp hậu quả mà trò câu view rẻ tiền gây nên!

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu