Thứ 2, 22/09/2025 12:56:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:17, 18/08/2021 GMT+7

“Một tấm lòng” giữa gian khó

Trần Phương
Thứ 4, 18/08/2021 | 08:17:44 796 lượt xem
BPO - Ngày 16-8, 250 cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên tỉnh Bình Phước đã lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đây là một trong số nhiều đoàn cán bộ, y, bác sĩ của Bình Phước hỗ trợ các tỉnh, thành bạn trong khu vực. Cùng với đó, những chuyến xe nghĩa tình chở hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đi vào tâm dịch.

Những hoạt động tình nguyện và thiện nguyện ấy đã nhân lên nghĩa đồng bào, tình anh em, đồng chí và sự đoàn kết một lòng trong khó khăn, là một sự khích lệ rất lớn lao để cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch. Song, ở đâu đó có ý kiến cho rằng Bình Phước cũng là một trong 19 tỉnh, thành phố trong vùng dịch, đang phải giãn cách xã hội, lại là tỉnh còn nghèo, còn khó khăn cả nhân lực, vật lực, sao không dành nguồn lực ấy cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số hay tăng cường sức mạnh cho chính mình?

Nghĩa đồng bào, tình anh em, đồng chí và sự đoàn kết một lòng trong khó khăn của Bình Phước không chỉ với những chuyến xe như thế, thậm chí ngay cả khi một bác sĩ của Bình Phước xung phong lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương ra tuyến đầu phòng chống dịch khiến bản thân mình cũng bị lây nhiễm thì các y, bác sĩ của Bình Phước vẫn tiếp tục lên đường đi hỗ trợ tỉnh Đồng Nai mà còn có những điều lớn lao hơn thế.

Bình Phước đã vì đại cuộc, vì nhiệm vụ vành đai xanh của mình đã tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 16-8, ngay khi vừa kết thúc liên tiếp 2 đợt giãn cách 7 ngày và trước đó là 14 ngày. Bình Phước giãn cách phòng chống dịch không chỉ cho riêng Bình Phước mà còn là một “lá chắn xanh” ngăn chặn dịch lây lan từ Đông Nam bộ sang Tây nguyên, ngăn chặn dịch lây lan từ nước bạn Campuchia vào nước ta.

Cuộc chiến chống dịch như chống giặc của Bình Phước và các tỉnh, thành Nam bộ đã tới đỉnh điểm. Trong cuộc chiến này, ngay trong khu vực Đông Nam bộ, hàng ngàn người đã ngã xuống, hàng ngàn doanh nghiệp phải phá sản, hàng ngàn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, hàng ngàn nhà máy phải đóng cửa. Một sự ám ảnh về dịch bệnh đã bao trùm lên hàng triệu người.

“Lá chắn xanh” vững chắc của Bình Phước có thể bị lủng bất cứ lúc nào nếu Bình Phước lơ là, chủ quan và Bình Phước sẽ phải trả giá đắt không chỉ cho chính Bình Phước mà còn với các tỉnh, thành lân cận. Những chuyến xe hàng chở nhu yếu phẩm, chở y, bác sĩ của Bình Phước vào tâm dịch, không chỉ là hỗ trợ đồng bào là tình anh em chung dòng sông Bé, chung dòng sông Đồng Nai, chung dòng sông Sài Gòn là tình đồng chí, là sự đoàn kết một lòng mà còn là sự hỗ trợ kịp thời cho chính con em Bình Phước đang làm ăn, sinh sống, lập nghiệp ở các tỉnh, thành lân cận. Xa hơn thế, còn là sự hỗ trợ chính Bình Phước không chỉ cho hôm nay, cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 mà còn là cho tương lai, khi đại dịch Bình Phước đã “đồng cam cộng khổ”, sẻ chia và trân trọng bạn bè, anh em, đồng chí. Thì khi hết đại dịch, bạn bè, anh em, đồng chí mới cùng Bình Phước nắm tay nhau vững bước phát triển.

Và cho dù không nghĩ đến ngày mai, như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết trong ca khúc “Để gió cuốn đi”, sống trong đời sống cần có một tấm lòng... Và giữa đại dịch gian khó hôm nay, cần rất rất nhiều và cần hơn “một tấm lòng” như thế - một tấm lòng của nghĩa đồng bào, của tình anh em, tình đồng chí.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu