Thứ 4, 24/09/2025 22:04:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:47, 17/06/2021 GMT+7

“Điểm hẹn lịch sử” và người bạn láng giềng

Trần Phương
Thứ 5, 17/06/2021 | 05:47:00 406 lượt xem
BPO - Cuối tuần này, thêm một công trình mang biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia sẽ khánh thành trên quê hương Bình Phước. Đó là cụm công trình lưu niệm ghi dấu hành trình cứu nước của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, được xây dựng tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước khi dành cả ngân sách và tình cảm rất lớn lao, công trình đã thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị hai dân tộc Việt Nam - Campuchia trên chặng đường phát triển.

Dưới sự tác động cực lớn từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân Việt Nam mùa xuân năm 1975, Quân giải phóng Campuchia cũng giải phóng đất nước mình. Thế nhưng, không có được niềm vui như đất nước Việt Nam hòa bình và thống nhất, ngay sau đó nhân dân Campuchia lại rơi vào bi kịch lớn của dân tộc. Tập đoàn phản động Pol Pot đưa đất nước Campuchia tới thảm họa diệt chủng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người.

Trước nguy cơ diệt vong của dân tộc, những người con ưu tú của nhân dân Campuchia đã đứng lên, tập hợp lực lượng tìm con đường giải phóng dân tộc, cứu đất nước. Trung đoàn trưởng Hun Sen là một trong số đó. Và đêm 20, rạng sáng 21-6-1977, chàng thanh niên Hun Sen khi ấy 25 tuổi đã quyết định vượt biên từ làng Koh Thmor, xã Tonloung, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum để sang Việt Nam tìm kiếm sự hỗ trợ giải phóng đất nước mình. Và nơi đầu tiên chàng thanh niên Hun Sen đặt chân là một địa điểm thuộc xã Lộc Tấn.

Sau này, Thủ tướng Hun Sen từng khẳng định: “Nước giúp đỡ Campuchia khi ấy, chỉ có Việt Nam, duy nhất Việt Nam”. Và đất nước Việt Nam đã không phụ sự kỳ vọng của những người con ưu tú yêu nước Campuchia.

Ngày Quân tình nguyện Việt Nam về nước 29-6-1989, Báo Pro-chia-chuôn (Nhân dân) của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia đã viết: “Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi”.

Hôm nay, khi hai đất nước Việt Nam - Campuchia đang băng băng phát triển ngày một nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của hai dân tộc cũng ngày một chặt chẽ hơn, sâu bền hơn. Bình Phước vinh dự là một mắt xích, là một “điểm hẹn lịch sử” của tình đoàn kết gắn bó ấy. Và không chỉ là một “điểm hẹn lịch sử”, hôm nay, Bình Phước còn là bạn, là đối tác, là nhà đầu tư, là điểm đến thương mại của những người bạn bên kia bên giới, là trạm trung chuyển hàng hóa quan trọng giữa hai quốc gia.

Cũng như bao điều được đúc kết sau hàng ngàn năm lịch sử các nền văn hóa, rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau hay trong hoạn nạn mới biết ai là người bạn tốt, tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia càng thêm bền chặt.

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng tìm cách phá hoại mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Campuchia. Thế nhưng, cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, với những câu chuyện được khắc ghi trong lịch sử, với những dấu chân Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen được khắc ghi tại Bình Phước, không có sự phá hoại nào có thể làm đổ vỡ được mối quan hệ chí tình, chí nghĩa, gắn bó keo sơn, đầy nhân văn, đẹp đẽ ấy.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu