Thứ 3, 13/01/2026 05:48:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:37, 01/06/2021 GMT+7

Khi Tổ quốc cần, ta phải biết sẻ chia

Ngọc Tú
Thứ 3, 01/06/2021 | 05:37:00 389 lượt xem
BPO - Kể từ ngày 27-4 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, có những diễn biến phức tạp, khó lường hơn. Tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 hay ở khu cách ly, khu điều trị tập trung, cán bộ, nhân viên y tế đã trở thành những “chiến sĩ áo trắng” cùng với những người lính áo xanh tận tình chăm sóc F0, F1… với tất cả trách nhiệm và tình yêu thương.

Tất cả đã gác lại tình riêng, thậm chí có người phải để tang cha, tang mẹ ngay trong khu cách ly vì không thể rời chiến tuyến. Có những người cha nén lại cảm xúc khi con yêu chào đời chỉ được nhìn qua facebook, zalo. Rất nhiều hình ảnh bác sĩ, y tá, bộ đội lả đi vì đói, vì mệt, vì kiệt sức… trên báo chí, mạng xã hội, liệu ai đã chạnh lòng rơi nước mắt? Họ hy sinh bản thân vì ai, vì điều gì nếu không phải là sự đồng cảm, sẻ chia, bởi chung “dòng máu đỏ, da vàng”, vì tình yêu lớn hơn “Khi Tổ quốc cần, ta phải biết hy sinh”.

Việc đóng tiền ăn tại các khu cách ly y tế tập trung là chuyện hiển nhiên. Đây là quy định được thực hiện theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 8-2-2021. Cụ thể, trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do Nhà nước bố trí: chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80 ngàn đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung, các khoản khác do ngân sách chi trả. Riêng người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách hỗ trợ luôn cả tiền ăn 80 ngàn đồng/người/ngày. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 29-5-2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đài thọ toàn bộ tiền ăn cho các cháu từ 0-16 tuổi khi phải cách ly do dịch Covid-19, đến ngày 31-12-2021. Trước mắt, bộ sẽ hỗ trợ cho 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Điện Biên mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Đây là một chính sách vô cùng nhân văn của Đảng, Nhà nước ta.

Đi điều trị bệnh không phải đi nghỉ dưỡng! Với căn bệnh thông thường, nếu điều trị ngoại trú cũng phải chi phí ăn, ở. Không nên phàn nàn về việc đóng tiền ăn cho một căn bệnh khó tiên lượng. Đừng phàn nàn khi phải dừng xe ở chốt kiểm soát giao thông, phải lấy mẫu xét nghiệm, phải khai báo y tế. Nếu ai từng kêu ca, hãy nghĩ đến hoàn cảnh: nếu không được bảo vệ tại khu cách ly, được điều trị bệnh dịch Covid-19 kịp thời thì họ cũng như người thân tính mạng sẽ ra sao? Khi nhiễm Covid-19, bất kỳ ai hay lứa tuổi nào đều có khả năng diễn biến nặng và có thể tử vong. Đây là bệnh dịch nguy hiểm, không cho phép bất kỳ ai được một phút giây lơ là, chủ quan.

Hãy một lần nữa đọc lại thông tin về nước bạn Ấn Độ, nhiều nơi không còn chỗ chôn, chỗ đốt xác đã liều lĩnh thả xác xuống sông. Nên một lần nhìn cảnh xót xa đó để thấy mình hạnh phúc, để kịp nhận ra rằng đừng đòi hỏi quá nhiều và phải biết cảm thông, chia sẻ khi còn rất, rất nhiều người đã phải hy sinh gấp bội đang gồng mình chống lại đại dịch…

Cùng với việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về các giải pháp phòng, chống dịch…, vì cảm phục những chiến sĩ áo trắng, áo xanh mà nhiều người dân đã bày tỏ tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ, biết ơn để rồi sẵn sàng đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch. Nhìn thấy họ, để một lần nghĩ chúng ta đang làm gì để góp sức trong cuộc chiến này.

Trước hết hãy vì chính mình đã, rồi trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước. Khi Tổ quốc cần, phải biết sẻ chia. Hãy đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm, nhất định dịch bệnh sẽ được dập tắt.  

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu