Ngày hội non sông, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp 23-5 - chủ nhật tuần vừa qua - là một kỳ bầu cử đặc biệt. Cho đến thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn đã thành công hơn cả sự mong đợi của nhân dân Việt Nam.
Như 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của nước ta đều thành công trọn vẹn, nhưng có thể thấy ngày hội non sông lần thứ 15 này, đất nước trọn niềm vui theo một cách đặc biệt.
75 năm trước, chỉ hơn 4 tháng sau ngày Độc lập, lần đầu tiên người dân Việt Nam cảm nhận được dân chủ sau hàng ngàn năm bị ràng buộc bởi chế độ phong kiến và thực dân. Một ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” đăng trên Báo Cứu Quốc số ra ngày 5-1-1946. Người viết: “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946. Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử...”. Trong lời kêu gọi của Người toát lên niềm háo hức chưa từng có. Đó là một ngày hội non sông vô cùng đặc biệt. Và sau 75 năm, “Ngày hội non sông” của đất nước ta lần thứ 15 được tổ chức trong một bối cảnh cũng có nhiều điểm rất đặc biệt.
Và điểm đặc biệt nhất của ngày hội non sông lần này là diễn ra đúng thời điểm Bộ Y tế cũng như toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước khuyến cáo, yêu cầu không tập trung đông người. Thoạt nghe thấy có gì đó trái ngược, khó thực hiện được. Bởi là ngày hội toàn dân tộc mà các cơ quan chức năng lại khuyến cáo, yêu cầu không tập trung đông người thì sao có thể trở thành ngày hội được? Nhưng người Việt Nam là thế, dân tộc Việt Nam là thế. Người Việt Nam, dân tộc Việt Nam thường làm được những điều tưởng như không thể. Và kết quả đất nước ta đã có một ngày hội dân tộc thực sự, một ngày hội đặc biệt và một ngày hội thành công, một ngày mà đất nước trọn niềm vui.
Việt Nam chúng ta dù được đánh giá là một trong những quốc gia thành công nhất trong đối phó với đại dịch, nhưng cũng đang trong tình huống nguy hiểm. Ngày bầu cử diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 ở nước ta bùng phát mạnh nhất từ khi xảy ra đại dịch đến nay, ở mức độ nguy hiểm nhất khi có gần một nửa số tỉnh, thành phố trong cả nước có dịch, trong đó nhiều nơi phải thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội. Nhiều tháng nay, đất nước chúng ta vẫn vừa phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử, vừa lo chống dịch. Có thể nói, trong lịch sử nước ta, chưa từng có cuộc bầu cử nào diễn ra trong bối cảnh như thế. Đây có thể coi là “sứ mệnh đặc biệt” của cả đất nước.
69.198.594 cử tri trong cả nước đã nô nức tham dự ngày hội non sông với tỷ lệ đi bầu của tất cả các địa phương trong cả nước đều đạt trên 99%. Kỳ bầu cử đặc biệt nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công, đất nước đã trọn niềm vui. 69.198.594 cử tri đã bắt đầu chờ đợi niềm tin của mình thể hiện qua lá phiếu bầu được đền đáp xứng đáng. Tất nhiên câu trả lời chính xác, trọn vẹn, phải sau 5 năm nữa mới có. Song qua thực tế, qua nhiều điều được kiểm chứng, câu trả lời sẽ không cần đến 5 năm, dù rằng có những điều, có khi phải mất cả đời người mới nhận ra đúng - sai, đục - trong, hay - dở... Cử tri đã gửi gắm niềm tin, đất nước đã trọn niềm vui trong ngày bầu cử, để niềm tin ấy không bị mất đi, để niềm vui ấy thật sự trọn vẹn, chắc chắn các đại biểu sẽ chứng minh bằng hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả cao.
Nhiệm vụ đặc biệt trong ngày trọng đại BPO - Đến phút này có thể khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công trên mọi phương diện và thực sự là ngày hội của non sông. Gần 70 triệu lá phiếu của cử tri đã góp phần hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” trong ngày đặc biệt 23-5.
