Thứ 2, 12/01/2026 14:33:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:20, 09/03/2021 GMT+7

Sáng mãi tinh thần Việt

Ngọc Tú
Thứ 3, 09/03/2021 | 09:20:00 465 lượt xem
BPO - Việc cụ Nguyễn Văn Tư (81 tuổi), một mình đi xe máy từ huyện Hóc Môn đến Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) để tự tay trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19” khiến nhiều người xúc động. Cảm động hơn vì đây cũng là di nguyện mà người vợ quá cố của cụ Tư muốn dùng tiền phúng viếng làm từ thiện.

Đó chỉ là một trong triệu triệu trái tim người Sài Gòn đang hướng về chương trình này do HTV thực hiện, với mong muốn ai không may nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 đều được điều trị. Không thể không xúc động trước một em bé mới 5 tuổi - Mai Nguyễn Minh Anh, nhưng đã đập heo đất lấy 1 triệu 070 ngàn đồng tiền lì xì để ủng hộ chương trình. Trước đó ngày 23-2, sau khi biết tin HTV phát đi thông điệp về chương trình này, bà Võ Thị Gái là người đầu tiên quyên góp, ủng hộ mua vắc-xin với số tiền 20 triệu đồng. Đây là tiền dưỡng già mà con cháu biếu và bà để dành được.

Và từ đó đến nay, đã có hàng ngàn cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, khán giả truyền hình trong và ngoài nước gửi đến đóng góp cho chương trình bằng nhiều hình thức. Điều đáng trân trọng nữa là tất cả những người này còn tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19… Bên cạnh đó, còn có nhiều học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh tham gia ủng hộ chương trình và cũng đã có nhiều cán bộ hưu trí đã dành một phần lương hưu góp vào quỹ... Tất cả đều chung một niềm mong muốn sớm có vắc-xin để cùng nhau chống dịch.

Điểm qua việc này để thấy tấm lòng người dân TP. Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung dành cho chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19” thật đáng trân trọng. Tính đến ngày 6-3, đã có hơn 13 tỷ đồng ủng hộ và con số này sẽ còn được nhân lên khi chương trình kết thúc vào ngày 31-3. Qua đó cũng cho thấy, Sài Gòn không chỉ là một thành phố năng động mà ấm áp nghĩa tình. Tinh thần “yêu nước, thương nòi” của dân tộc ta luôn thường trực và tỏa sáng khi cần thiết.

Hơn 1 năm vừa qua, thế giới đã trải qua những thay đổi đầy thử thách và khó khăn vì đại dịch. Ở Việt Nam, Covid-19 đã không làm chúng ta suy yếu mà càng khẳng định rõ ràng hơn bản lĩnh của mỗi người trên dải đất hình chữ S. Vào những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng là lúc người dân thể hiện sâu sắc hơn bao giờ hết tình người, niềm tin và nghị lực. Gần là chia sẻ tình làng nghĩa xóm, xa là ủng hộ tiền, “giải cứu”… , để ai gặp khó cũng được giúp đỡ, sớm trở lại cuộc sống ổn định.

Đến nay, dịch bệnh đang dần được kiểm soát, chúng ta cũng đã có những lô vắc-xin đầu tiên từ nhập khẩu và sản xuất trong nước. Nhưng ngân sách nhà nước không đủ để cung cấp miễn phí. Và nghĩa đồng bào lại được san sẻ, được khơi phát để bùng lên mạnh mẽ. Đó chính là cốt lõi, là tiền đề làm nên niềm tin tất thắng trong chống dịch Covid-19 của dân tộc Việt Nam.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu