Thứ 2, 20/05/2024 16:38:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Quốc phòng 10:11, 27/05/2021 GMT+7

Một ngày ở Chiu Riu

Huỳnh Nguyên
Thứ 5, 27/05/2021 | 10:11:19 813 lượt xem
BPO - Ngày 19-6-2019, Đồn biên phòng Chiu Riu đổi tên thành Đồn biên phòng Lộc Tấn thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước. Mặc dù vậy, với chúng tôi và người dân biên giới Lộc Ninh, cái tên Chiu Riu vẫn thân quen và sâu nặng như thuở nào… Trong những ngày này, chúng tôi lại tìm về Chiu Riu, nơi đó đã hơn 1 năm qua, cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, ăn lán ngủ rừng, dầm mưa dãi nắng, vượt qua bao khó khăn để thực hiện nhiệm vụ kép: vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự vừa triển khai phòng, chống dịch Covid-19.

5 giờ 30 phút… Trung tá, Phó đồn trưởng Ngô Quang Hưng, phụ trách chỉ huy 5 chốt canh phòng và đội tuần tra cơ động đã nhanh chóng tập hợp xong lực lượng và tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. Đồn biên phòng Lộc Tấn quản lý, bảo vệ gần 20km đường biên với Campuchia. Địa hình vùng này tương đối bằng phẳng, nhiều đường mòn, lối mở nên các đối tượng dễ lợi dụng vượt biên trái phép, rất nguy hiểm. 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Tấn cùng nhân dân và chính quyền xã tại lễ phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới

Trung tá Hưng cho biết: “Thời gian qua, Đồn biên phòng Lộc Tấn đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ tổ chức vượt biên trái phép, buôn lậu, buôn bán ma túy… Diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp, do đó, chúng tôi phải tăng cường trực chốt, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ theo chỉ thị của cấp trên. Thực hiện nhiệm vụ kép là vừa bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới vừa kiểm soát dịch bệnh nơi tuyến đầu… Dù trọng trách nặng nề, rất nhiều khó khăn nhưng toàn thể lực lượng đã và đang thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

6 giờ 30 phút… Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Tấn hành quân có mặt đầy đủ tại cơ sở để thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay, Trung tá, Đồn trưởng Ngô Đức Thắng và Thiếu tá, Chính trị viên Chu Huy Công trực tiếp phụ trách các tổ công tác phối hợp xã Lộc Tấn và Lộc Thạnh thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống dịch Covid-19...

10 giờ... Vừa hết giờ tuần tra, mật phục đêm qua, nghỉ ngơi chưa được 2 giờ, Thiếu tá Lê Hồng Thủy, Đội phó Đội kiểm soát hành chính, kiêm Chốt trưởng số 4 và kiêm luôn bếp trưởng lại bắt tay vào lo cơm trưa. Anh vui vẻ nói: “Mình trực ở đây đã gần 4 tháng chưa về, nhớ thằng nhóc con không biết lớn cỡ nào và thèm ăn cơm vợ nấu lắm rồi… Các chốt quanh đây mới lập, thiếu điện, nước nên mình nấu cơm luôn cho anh em ăn. Cơm phải đầy đủ các món canh, xào, luộc, kho, chiên mới đảm bảo sức khỏe cho anh em canh gác đêm khuya…”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Tấn khẩn trương dựng chốt số 5 canh phòng, kiểm soát biên giới và phòng chống dịch Covid-19

Thiếu tá Bùi Ngọc Đôn, Chính trị viên phó phấn khởi cho biết: “Đồn biên phòng Lộc Tấn đã thực hiện thành công và đang có kế hoạch nhân rộng mô hình chốt số 1. Ở đây được đầu tư khá đầy đủ, đèn năng lượng mặt trời, giếng khoan, truyền hình vệ tinh, công trình, thiết bị vệ sinh, đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng dịch. Bên cạnh đó, đồn chủ trương xây dựng chốt theo hướng bền vững, anh em tích cực tăng gia sản xuất, đã có ao cá hơn 100m2, vườn rau, củ, quả hơn 500m2, hơn 300 con gà, vịt và hàng chục con heo, bò, dê… đảm bảo cải thiện tốt bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ ở chốt trực”.

12 giờ… Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, các chiến sĩ trực chốt lấy Báo Bình Phước ra đọc. Bởi nơi đây, điện thoại luôn “ngoài vùng phủ sóng”. Binh nhất Đàm Văn Tài, chiến sĩ tăng cường của Tiểu đoàn 208 nói: “Ở đây không có tivi, điện thoại, internet nên chúng em cũng buồn lắm, càng nhớ nhà… Đọc báo thấy thế giới bùng phát dịch bệnh, cả nước mình vất vả chống dịch, nghĩ bản thân phải cố gắng hơn nữa, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Xin phép được thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước gửi lời chia sẻ với bà con hậu phương!”.

Trong 5 chốt có đến 3 chốt thiếu điện, nước. Chốt dựng tạm bằng tôn thiếc, nền xi măng, diện tích chưa đầy 50m2, ban ngày nhiệt độ trong chốt hơn 40 độ nên không thể ở nổi. Ban chỉ huy đồn phải cho anh em dùng lá cọ che thêm 4 phía để có chỗ nấu ăn, sinh hoạt…

Ngoài lực lượng chính là cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các chốt còn được tăng cường thêm lực lượng dân quân các xã, phường và chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Rất nhiều người chưa quen với điều kiện khó khăn ở rừng, nhiều muỗi, vắt, ve đốt, thời tiết khắc nghiệt rất dễ sinh các bệnh về tiêu hóa, hô hấp… nên công tác y tế, phòng bệnh luôn được Ban chỉ huy đồn đặc biệt quan tâm.

14 giờ… Giữa cái nắng nóng gay gắt làm cho ai cũng “bở hơi tai” nhưng cán bộ, chiến sĩ của đồn vẫn khẩn trương dựng chốt canh phòng mới. Đây là chốt thứ 5 của đồn và là một trong 3 chốt mới lập thêm ở các đồn biên phòng Hoàng Diệu và Lộc Thịnh. Nâng tổng số các điểm chốt từ 62 lên 65 chốt trên toàn tuyến biên giới của tỉnh. 

Trung úy Nguyễn Hữu Nhân, Đội trưởng trinh sát, Chốt trưởng chốt số 5 kể: “Chốt mới thành lập nên anh em phải ở tạm lều dã chiến. Không may mấy đêm mưa lớn quá, nước ngập cả chốt, sét lại đánh nhiều... Hôm nay, ban chỉ huy đồn quyết tâm hoàn thành dựng chốt để anh em yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

19 giờ… Tháng 5, tiết trời biên giới Lộc Ninh thay đổi thất thường. Buổi trưa sang chiều luôn nắng nóng, không một cơn gió, nhiệt độ trong chốt biên phòng số 4 lên tới 40 độ… Cán bộ, chiến sĩ phải “trốn” trong rừng mới chịu nổi. Chiều tối thì mưa dông kéo đến, gió giật lạnh buốt… Đây là lúc cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải “căng mình” thực hiện nhiệm vụ. Bởi đây cũng là lúc “biên giới quê hương” dễ bị xâm phạm nhất...

Anh Bùi Gia Hào, 19 tuổi, dân quân phường Sơn Giang, TX. Phước Long được “tăng cường” cho chốt số 4, Đồn biên phòng Lộc Tấn đã hơn tuần nay. Anh cho biết, lần đầu tham gia công tác chống dịch Covid-19 ở biên giới mới thấy hết những gian nan, vất vả của biên phòng. Ban đầu, anh cũng không chịu đựng nổi những buổi tuần tra, mật phục xuyên đêm, mưa gió lạnh tê da, đến 2, 3 giờ sáng mới thay ca… nay thì đã “hơi quen”, cảm thấy mình có vinh dự và trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ chống dịch như chống giặc, để người dân yên tâm.

21 giờ 20 phút... Chia tay chúng tôi với bao quyến luyến, Đồn trưởng Ngô Đức Thắng trải lòng: “Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Tấn luôn sát cánh cùng chính quyền, nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, phòng, chống dịch Covid-19; triển khai nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn nhận được sự hỗ trợ, động viên tích cực, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nên chúng tôi hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”.

  • Từ khóa
124041

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu