Chị Hằng buôn bán rau, chồng chị là anh Trần Văn Dụng (SN 1976) bị xơ gan, động kinh, nằm liệt một chỗ đã 2 năm. Hiện anh đã bị lở loét phần lưng, không có tiền đi bệnh viện điều trị. Con gái lớn là Trần Thị Vân (SN 2003) đang học Trường cao đẳng FPT (TP. Hồ Chí Minh), còn con gái nhỏ Trần Thị Thúy (SN 2006) đã nghỉ học ở nhà phụ mẹ.
Nhà hảo tâm cùng các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện tham gia chương trình
206,2 triệu đồng là tổng số tiền chương trình “Khát vọng sống” kết nối các nhà hảo tâm và câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện chung tay giúp đỡ hỗ trợ gia đình chị Hằng. Trước đó, nhóm thiện nguyện Gia đình An Lạc đã hỗ trợ 2,5 triệu đồng đưa vợ chồng chị Hằng đi khám bệnh. Sau khi bàn bạc với gia đình, cùng chính quyền địa phương, ban tổ chức thống nhất trích 100 triệu đồng để gia đình xây nhà trên nền đất được người bác họ cho; trợ cấp cho con gái lớn 3 tháng tiền học 15 triệu đồng; trả nợ vay nhập học cho con 30 triêụ đồng, còn 60 triệu đồng gửi tiết kiệm lo các chi phí phát sinh trong thời gian tới.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng chia sẻ về những khó khăn của gia đình trong hơn 5 năm qua
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Nguyễn Thị Trang chia sẻ: Cảm ơn chương trình “Khát vọng sống” đã trợ giúp hoàn cảnh khó khăn của chị Hằng. Sự giúp sức này sẽ giúp gia đình chị vượt qua khó khăn, các cháu nhỏ có điều kiện đến trường và học nghề để ổn định cuộc sống. Thay mặt chính quyền địa phương, xin tri ân tấm lòng của quý nhà hảo tâm cùng các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện đã kết nối trợ giúp gia đình chị Hằng lúc khó khăn này.







Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và người dân trong xóm tặng những phần quà nhỏ chia sẻ với gia đình.
                            
                                            Kết nối tấm lòng, sẻ chia yêu thươngBPO - “Mình đã cố gắng hết sức nên đành phải chịu chứ biết làm gì? Con gái lớn mới vào học năm nhất cũng chưa thể đi làm thêm. Khi nào cháu quen trường, lớp, kiếm được việc làm thêm mới mong đỡ mẹ được phần nào. Chỉ mong có đủ sức khỏe để lo cho chồng, cho con!”. Đó là mong ước giản đơn của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng ở xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, người đang phải hằng ngày gồng gánh nuôi chồng bị liệt và 2 con gái.
                                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026