Người dân tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Christchurch tại công viên North Hagley ngày 29-3-2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 9-4, người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, ông Filippo Grandi, đã lên tiếng chỉ trích "những lời lẽ cay độc" của giới chính trị nhằm vào người tị nạn, người nhập cư và người nước ngoài chính là nguyên nhân vụ thảm sát ở Christchurch, New Zealand.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Grandi nhấn mạnh rằng chưa bao giờ ông chứng kiến nhiều lời lẽ cay độc mà giới chính trị và truyền thông hay dùng nhằm vào người nước ngoài như hiện nay trong hơn 30 năm làm việc ở Liên hợp quốc.
Ông Grandi cho rằng đó là vấn đề tất cả cần phải nhìn nhận và thế giới nên học cách New Zealand đối diện với vụ thảm sát này, xảy ra hôm 15-3, khiến 50 người Hồi giáo thiệt mạng.
Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Arden, đã gọi vụ thảm sát là vụ tấn công khủng bố được chuẩn bị kỹ càng và lập tức thắt chặt luật sở hữu súng đạn ở nước này.
Kẻ thủ ác, Brenton Tarrant, 28 tuổi, người Australia, đối mặt với 50 tội danh giết người và 39 tội danh giết người không thành, sau khi y xả súng vào những người đang hành lễ ở 2 nhà thờ hồi giáo ở New Zealand.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026