Hãng tin AP dẫn lại lời kể của bác sĩ Carlo Bava, người chăm sóc sức khoẻ cho bà Morano 25 năm qua cho biết, cụ Emma Morano đã ngừng thở khi đang ngồi nghỉ trên ghế tại ngôi nhà ở Verbania. Trước đó, vào ngày 14-4 bác sĩ Bava vẫn còn gặp bà Morano “Bà ấy cảm ơn tôi đã ghé khám và nắm lấy tay tôi”, ông cho biết.
“Bà ấy không đau đớn. Tôi mừng vì cụ đã ra đi thanh thản”, ông Bava nói.
Cụ bà Emma Morano. Ảnh: ReutersTheo ông Silvia Marchionini, Thị trưởng Verbania, một thị trấn nhỏ với khoảng 2.000 cư dân, bà Morano, sinh ngày 29-11-1899 đã có một cuộc sống phi thường. Người yêu đầu tiên của bà đã hy sinh trong Thế chiến Thứ nhất, sau đó, bà đã lập gia đình với một người có tính vũ phu và có duy nhất một người con trai với người chồng này. Họ đều mất trước bà và bà đã phải sống một cuộc sống cô đơn trong căn hộ nhỏ của mình suốt 20 năm qua.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP vào năm ngoái, nhân dịp bà được trao chứng nhận là người thọ nhất thế giới, bà cho biết bà thường xuyên ăn 2 quả trứng một ngày, bên cạnh đó, còn có món bánh quy tuy không nhiều. Bà Morano được người dân địa phương nơi bà sinh sống coi là một niềm tự hào của họ.
Cụ Emma Morano trong ngày sinh nhật lần thứ 117, ngày 29-11-2016. Ảnh: ReutersSau khi bà Morano qua đời, theo Nhóm Nghiên cứu Tuổi già (GRG) có trụ sở ở Mỹ, người cao tuổi nhất hiện nay trên thế giới là một người Jamaica mang tên Violet Brown sinh ngày 10-3-1900.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026