Chủ nhật, 16/11/2025 10:18:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:23, 09/06/2016 GMT+7

Euro càng đến gần, nỗi lo khủng bố càng tăng

Thứ 5, 09/06/2016 | 14:23:00 92 lượt xem
BPO - Euro 2016 đang đến gần và công tác an ninh được nước chủ nhà Pháp thắt chặt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, điều đó vẫn không khiến các đội bóng và cầu thủ hết nỗi lo khủng bố.

Hậu vệ đội tuyển Đức, Jerome Boateng, mới đây tuyên bố, anh sẽ không cho con sang Pháp vì lo ngại Euro 2016 sẽ là mục tiêu tấn công khủng bố.

Trên thực tế, không chỉ Jerome Boateng hay đội tuyển Đức có cảm giác bất an. Nhiều cầu thủ của các đội tuyển khác cũng đến Pháp mà không có gia đình cùng đi.

​Lực lượng an ninh Pháp tuần tra trên đường phố ở Thủ đô Paris (Ảnh ayna.af) 

Rõ ràng, các vụ tấn công khủng bố ở Thủ đô Paris hồi tháng 11-2015 khiến 130 người thiệt mạng vẫn còn là nỗi ám ảnh với nhiều người.

Hôm thứ 2 đầu tuần này, Cơ quan an ninh Ukraine thông báo họ đã bắt và tạm giữ 1 công dân Pháp khi người này đã thu gom được số lượng lớn vũ khí, kíp nổ và thuốc nổ TNT. Qua điều tra, cơ quan này cho biết, đối tượng có ý định và kế hoạch thực hiện các vụ tấn công hàng loạt tại giải Euro 2016.  

Theo giới chức Pháp, nước chủ nhà Euro 2016 đã huy động gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát, an ninh, tình báo để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh, cảnh sát các nước cũng tới Pháp để hỗ trợ nước chủ nhà trong nỗ lực ngăn chặn các âm mưu tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Euro 2016.

Các quan chức cho rằng thách thức lớn nhất đối với công tác bảo đảm an ninh cho Euro 2016 đó là làm thế nào để phát hiện ra các phần tử khủng bố quốc tế trong số hàng triệu du khách đến Pháp thưởng thức giải đấu lớn nhất lục địa này.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
74797

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?