![]() |
|
Nữ y tá Nina Phạm. Ảnh: AP |
Nina Phạm, 26 tuổi, đã hết nhiễm Ebola, nhưng cho hay việc phải chịu đựng dịch bệnh chết người này khiến cô rất đau nhức và mất ngủ.
Nina cho biết hôm nay, cô sẽ đệ đơn kiện chống lại bệnh viện Texas Health Presbyterian ở thành phố Dallas, nơi cô làm việc, vì không huấn luyện và cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ.
Theo Dallas Morning News, Nina cũng cáo buộc bệnh viện xâm phạm quyền riêng tư khi làm ngơ trước yêu cầu không hé lộ thông tin của cô với tư cách một bệnh nhân. Theo Nina, một bác sĩ còn quay video lúc cô nằm trên giường bệnh và phát tán nó mà không xin phép cô.
"Quyền riêng tư của cô ấy đã bị xem nhẹ. Mọi người đều biết cô ấy là ai, họ biết cô ấy là y tá nhiễm Ebola", Charla Aldous, luật sư của cô gái gốc Việt nói.
Nina bị nhiễm dịch bệnh vào tháng 10 năm ngoái trong quá trình chăm sóc cho Thomas Eric Duncan, một bệnh nhân Liberia, người đầu tiên được chẩn đoán mắc Ebola ở Mỹ.
Ông Aldous nói rằng Nina muốn góp phần ngăn chặn tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai.
"Nina là y tá chính được chỉ định chăm sóc cho Eric Duncan và cô hoàn toàn không được đào tạo cách chăm sóc cho một bệnh nhân nhiễm Ebola. Không có gì cả", ông nói.
Phát ngôn viên bệnh viện Texas Health Presbyterian nói trong một thông cáo rằng Nina đã dũng cảm phục vụ cho bệnh viện trong suốt thời gian khó khăn nhất.
"Chúng tôi tiếp tục ủng hộ và cầu chúc những điều tốt đẹp cho cô ấy. Chúng tôi lạc quan rằng một cuộc đối thoại mang tính xây dựng có thể giải quyết vấn đề này", người phát ngôn nói thêm.
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026