
“Đây là một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chắc chắn là còn một thời gian khó khăn phía trước, nhưng chúng ta có thể vượt qua”, Ismail Ould Cheikh Ahmed, lãnh đạo mới của Phái bộ Liên hiệp quốc đối phó khẩn cấp với Ebola (UNMEER), tuyên bố hôm thứ Bảy vừa qua khi tới Ghana. “Chúng ta không có phương án B, chúng ta phải thanh toán vi rút này. Điều này đang trong tầm tay, nhưng chúng ta không nên chủ quan”.
UNMEER, tổ chức đặt trụ sở tại thủ đô Ghana, đang đi đầu các nỗ lực quốc tế trong cuộc chiến chống Ebola.
Theo con số mới nhất của WHO, đã có hơn 20.200 trường hợp xác nhận hoặc nghi ngờ Ebola và trên 7.900 trường hợp tử vong. 3 nước bị thiệt hại nặng nhất là Sierra Leone, Liberia và Guinea. "Chúng ta cần tiếp tục cho đến khi không còn một ca bệnh nào, vì thậm chí chỉ một trường hợp cũng là quá nhiều," ông Ahmed cho biết.
“Nhiệm vụ phía trước còn rất khó khăn nhưng chúng ta thực sự không có lựa chọn nào khác”, người đứng đầu phái bộ LHQ về Ebola nói thêm.
Ông Ahmed sẽ đến Liberia và Sierra Leone trong tuần này, và ngay sau đó sẽ tới Guinea "để củng cố các ưu tiên chiến lược của UNMEER và trực tiếp xem xét công tác đối phó với Ebola. Cùng đi với ông là đặc phái viên Liên hiệp quốc về Ebola David Nabarro. Trước khi được bổ nhiệm, Ahmed đã từng là Phó trưởng đại diện và là Phó giám đốc Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Libya (UNSMIL).
Nguồn Dân Trí

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026