Jyoti Kumar, 62 tuổi, ở Madhya Pradesh (Ấn Độ) mang thai năm 1978 khi bà 24 tuổi. Thời điểm đó, các bác sĩ nói em bé nằm ngoài tử cung của mẹ nên có rất ít cơ hội sống. Lo sợ khi nghĩ đến chuyện phải phẫu thuật, bà đã trốn khỏi viện rồi tìm cách điều trị cơn đau. Vài tháng sau, người phụ nữ này tin là mình đã hoàn toàn bình thường.
![]() |
|
Khi chụp MRI các bác sĩ mới phát hiện trong bụng bà Jyoti có bộ xương của thai nhi. Ảnh: Metro.co.uk. |
38 năm sau, bà Jyoti đau bụng dai dẳng suốt hai tháng và đi khám ở một bệnh viện tại Nagpur (Ấn Độ). Các bác sĩ phát hiện có một khối u trong bụng và lo ngại người phụ nữ này có thể bị ung thư. "Tuy nhiên kết quả chụp MRI cho thấy, khối này chính là khung xương của một em bé", bác sĩ Mohammad Yunus Shah, Viện y khoa NKP Salve cho hay.
Sau khi phẫu thuật loại bỏ bộ xương này, các bác sĩ sửng sốt tìm kiếm trong y văn xem có trường hợp nào tương tự như vậy không và kết quả là chỉ có một ca từng mang thai ngoài tử cung 18 năm ở Bỉ.
"Chúng tôi tin rằng đây có thể là trường hợp mang hài nhi trong bụng lâu nhất, lập kỷ lục 38 năm", bác sĩ Shah nói.
Nguồn VnExpress

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026