Dường như Alexander không hề quan tâm đến khái niệm “an toàn” với trò treo mình trên không từ độ cao “gây hoa mắt” cho nhiều người, trong khi chỉ dùng một tay bám vào tường hay cần cẩu.
Alexander Rusinov chỉ dùng 1 tay bám vào tường trên độ cao hàng trăm mét.Sau khi khám phá thành phố quê hương Saratov, anh chàng thích cảm giác mạnh đã tìm đến những công trình có độ cao lớn nhất và chụp ảnh theo phong cách riêng, bất chấp Tử thần đang “lượn lờ” xung quanh.
Thiếu niên 19 tuổi treo mình trên cần cẩu...Thiếu niên này chia sẻ, lần duy nhất khiến cậu sợ hãi là khi gặp phải một chấn thương nguy hiểm mà hiếm khi để tâm đến cái chết.
"Tôi đã phải 2 lần thực hiện phẫu thuật lớn và các bác sĩ đã cấm tôi lặp lại hành động đó. Tuy nhiên, tôi vẫn sử dụng bàn tay để tạo nên phong cách độc đáo của riêng tôi và treo mình từ những nơi cao như vậy".
... hay những công trình chọc trời."Để đạt được kỹ năng như bây giờ, tôi đã dành ra rất nhiều thời gian và tâm trí, nhưng tôi không thể nói rằng mình đã mất đi công sức vì thực sự đó là những gì tôi thích làm. Đôi khi, tôi có sợ, nhưng chỉ là sợ bị thương chứ không bao giờ sợ chết".
Nguồn TT&VH

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026