Thứ 4, 05/11/2025 11:14:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:42, 21/07/2014 GMT+7

Đất nước Hà Lan than khóc

Thứ 2, 21/07/2014 | 10:42:00 169 lượt xem
BPO - Cả đất nước Hà Lan đang khóc thương các nạn nhân trên chuyến bay MH17. Đối với họ, nỗi đau này là quá lớn.

Người dân làng Volendam đặt hoa và hình bướm tưởng niệm tại cửa hàng nơi một nạn nhân từng làm việc

“Đây là một thảm họa khủng khiếp. Có nhiều gia đình đã cùng lúc bị sát hại. Cả thị trấn đang chìm trong nỗi đau” - thị trưởng thị trấn Hilversum Pieter Broertjes buồn bã nói. Tại Hilversum, một thị trấn nhỏ gần Amsterdam, có ba gia đình tổng cộng 10 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Cách đó 100km, thành phố The Hague cũng chìm trong bầu không khí ảm đạm. Thượng nghị sĩ Willem Witteveen thiệt mạng và chủ tịch Thượng viện Hà Lan tuyên bố ông vô cùng phẫn nộ. Ở Amsterdam có bảy nạn nhân. Hai trong số họ là vợ chồng bà Jenny Loh Fan Popo, người Hà Lan gốc Malaysia, chủ hai nhà hàng Asian Glories và Daily Sun.

Con trai họ, Kevin, không chỉ mất cả ba lẫn mẹ mà còn cả bà nội. “Tôi đã cầu mong vụ rơi máy bay không phải là sự thật. Nhưng cha mẹ tôi đã chết” - Kevin nức nở. Sau khi nghe tin, anh đã cuống cuồng kiểm tra số hiệu chuyến bay mà cha mẹ anh đi và liên tục gọi điện cho họ. Nhưng vô ích. Bà Popo, 54 tuổi, và chồng đã sống ở Hà Lan trong nhiều thập kỷ. Kevin khẳng định anh phải giữ bằng được hai nhà hàng vì bố mẹ mình. “Giờ tôi phải cố gắng trụ vững trên đôi chân của mình” - Kevin nói.

Ở một nơi khác, nỗi đau cũng đong đầy không kém. Người dân làng Volendam đều vô cùng sửng sốt và đau đớn khi biết tin anh Cor Schilder, 33 tuổi, và bạn gái Neeltje Tol đã thiệt mạng. Trước khi lên đường cùng bạn gái để đến nghỉ hè ở Bali, Cor đã đăng bức ảnh máy bay MH17 lên Facebook với dòng chữ: “Nếu máy bay biến mất thì trông nó như thế này đây”. Thị trưởng Volendam Willem van Beek nhắn gửi trên trang Twitter: “Tôi cầu mong gia đình các nạn nhân hãy dũng cảm vượt qua nỗi đau”.

Hiện 90 chuyên gia thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Hà Lan đang đến nhà các nạn nhân để thu thập những thông tin như hình ảnh, dấu răng, ADN... nhằm xác minh danh tính các thi thể. Người phát ngôn cảnh sát cho biết đây là một tiến trình dài: “Gia đình các nạn nhân cần sự cảm thông và sự chuyên nghiệp từ phía cảnh sát”.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
71542

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?