Cảnh sát Pakistan ngày 14-4 đã bắt giữ một kẻ từng phạm tội ăn thịt người sau khi lại tìm thấy phần đầu một bé trai trong nhà của người đàn ông này.
Mohammad Farman từng bị bắt năm 2011 và hiện đang lẩn trốn
Hai anh em ruột Mohammad Arif (35 tuổi) và Mohammad Farman (30 tuổi), sống ở làng Darya Khan, cách thủ đô Islamabad 300km về phía Nam, từng bị tuyên phạt hai năm tù vì tội ăn thịt người và mới được trả tự do hồi năm ngoái.
Cảnh sát nói rằng cả hai đã đào hơn 100 xác chết trong các nghĩa trang địa phương và ăn thịt.
“Cư dân đã báo với cảnh sát sau khi có mùi hôi thối bốc ra từ nhà của 2 anh em. Chúng tôi đã bố ráp ngôi nhà trong ngày 14-4 và tìm thấy đầu của một bé trai" - giám đốc cảnh sát địa phương Ameer Abdullah nói với Reuters.
“Chúng tôi đã bắt Mohammad Arif và đang tiến hành hoạt động bắt giữ gã còn lại" - ông nói.
Cảnh sát đang kiểm tra các nghĩa trang gần đó để xem có xác chết nào bị đánh cắp hay không, đồng thời cũng sẽ tiến hành xét nghiệm tâm thần với Arif.
Một quan chức cảnh sát địa phương nói rằng vợ con của Arif cùng những người thân khác trong gia đình đã bỏ nhà ra đi từ nhiều năm trước. Hai anh em Arif sống biệt lập với những người khác trong làng.
Theo AFP, luật pháp Pakistan không có điều luật nào quy định cho tội ăn thịt người. Năm 2011, Arif chỉ bị truy tố vì tội báng bổ, mạo phạm một xác chết.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026