Để chuẩn bị cho buổi dạ hội, một nhóm học sinh (khoảng 20 người) đến từ trường trung học Pierce (bang Nebraska, Mỹ) đã khoác lên mình những bộ trang phục đẹp và rực rỡ nhất. Tuy nhiên, họ không biết rằng một sự cố cười chảy ra nước mắt đang chờ họ ở phía trước.

Các học sinh bị ướt sũng khi cây cầu đổ sập
Nhóm học sinh trên đã quyết định ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên một chiếc cầu nhỏ. Tuy nhiên, do không để ý tới tải trọng của cây cầu, nhóm học sinh trên đã ngã xuống sông khi cây cầu đổ sập.
Vụ tai nạn bất ngờ trên khiến cả nhóm học sinh ướt như chuột lột, một số chiếc điện thoại bị hỏng. Rất may là không có ai bị thương trong sự cố có một không hai này.
Trả lời phỏng vấn kênh KTIV News, Alisha White, một thành viên trong nhóm học sinh trên cho biết: "Tôi cảm thấy khá sợ hãi và nghĩ rằng mọi người sẽ rất tức giận vì tôi đã nghĩ ra ý tưởng chụp ảnh trên cầu. Nhưng sau đó mọi người đã cười nói vui vẻ và cho rằng đó là một kỷ niệm đẹp. Tôi cũng thở phào khi không ai đổ lỗi cho tôi”.
Nhóm học sinh trước và sau vụ sập cầu
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026