
Những nạn nhân đã chết vì Nekhomination (Nguồn: Mirror)
Theo đó, sinh viên Bradley Eames đã pha rượu gin với các túi chè, hô lớn rằng: "Đây mới là cách người ta uống rượu".
Anh qua đời vài ngày sau đó, sau khi than phiền rằng bị đau bụng.
Màn thể hiện của Eames nằm trong trò uống thi NekNominate, tại đó một người sẽ biểu diễn khả năng uống rượu theo cách thức rất "độc" và đề nghị bạn bè có hành động đáp lễ độc đáo hơn trong vòng 24 giờ.
Cuộc "trình diễn" như thế sẽ được quay phim lại rồi tải lên mạng để thách đấu các đệ tử "lưu linh" khác.
Trò uống thi này đã bắt đầu hình thành từ Australia và hiện đang rất được ưa chuộng ở Anh, Ireland.
Một người bạn của Eames nói rằng màn "biểu diễn" của anh đã được ghi hình. Trong lúc uống hỗn hợp rượu, anh đã hơi ọe ra một chút, nhưng cuối cùng vẫn uống hết.
Rồi anh quay sang camera ghi hình, giơ ngón tay cái lên và nói: "Chúc vui!". Sau khi đoạn video được tải lên mạng, Eames còn viết bình luận rằng "haha, cái bụng đau rồi đấy". Thi thể của anh sau đó được phát hiện tại nhà riêng ở Nottingham, miền Trung nước Anh.
Giới chức Anh hiện đang rất lo ngại về sự nguy hiểm liên quan tới trò thi uống này. Báo chí Anh cho biết Eames có khả năng là người thứ 5 đã thiệt mạng vì NekNominate, dù nguyên nhân chính gây ra cái chết của anh chưa được xác định rõ.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026