Rạng sáng 18-1, ít nhất 18 người thiệt mạng và 45 người bị thương tại khu vực đồi Malabar, thuộc thành phố Mumbai, Ấn Độ, khi cộng đồng người Dawoodi Bohra tới đây cầu nguyện.
Tai nạn xảy ra khi người cầu nguyện cố đẩy cánh cổng bên ngoài nhà ông Burhanuddin
Phóng viên TTXVN tại New Dehli cho biết sự cố xảy ra ra vào khoảng 1h30' sáng. Tại thời điểm đó, hàng nghìn người đang tập trung bên ngoài ngôi nhà tại khu vực đồi Malabar, nơi quàn thi hài ông Syedna Mohammed Burhanuddin, người được cộng đồng Dawoodi Bohra coi là "lãnh tụ tinh thần."
Lượng người đông quá tải đã gây ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, dẫn tới sự cố đáng tiếc.
Theo một quan chức cảnh sát cấp cao, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị, trong khi cảnh sát đã ra lệnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Ấn Độ có cả một "lịch sử" dài gồm hàng loạt các vụ giẫm đạp đẫm máu tại các buổi lễ liên quan tới tôn giáo. Mới đây nhất vào tháng 10-2013, tình trạng tương tự xảy ra tại một ngôi đền của người theo đạo Hindu ở bang Madhya Pradesh thuộc miền Trung nước này, làm khoảng 115 người chết.
Đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc hồi tháng 9-2008, 224 người hành hương đã thiệt mạng khi chen lấn nhau tiến về một ngôi đền có từ thế kỷ 15 ở thành phố Jodhpur, thuộc bang Rajasthan.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026