Theo hãng tin Tân Văn xã, bà Trần trước đó chưa hề đi máy bay và không biết những thủ tục liên quan. Vì vậy, bà bắt chước những hành khách đi cùng bỏ hành lý xách tay đi qua máy X-quang.
Và thế là chiếc giỏ với đứa bé còn ngủ mà bà xách theo được đặt lên băng chuyền.
|
|
Các nhân viên an ninh đã lập tức tắt máy X-quang khi nhìn thấy “hành lý” khác thường nói trên, nhờ vậy đứa bé tránh được việc phải “hứng” một liều phóng xạ cao.
Bà Trần giải thích đây là lần đầu tiên bà đi máy bay, cũng như không biết gì về chuyện phơi nhiễm phóng xạ liên quan đến máy X-quang.
(Theo TNO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026