Cảnh sát nước này không biết chính xác còn bao nhiêu nạn nhân mất tích.
Các công nhân vẫn đang tiếp tục dùng các cỗ máy xúc nặng để giải tỏa đống đổ nát và tìm thi thể. Sau 2 tuần xảy ra thảm họa, thi thể các nạn nhân kẹt lại chắc chắn đã phân hủy do tiết trời nóng bức.
Cảnh sát đã bắt giam 9 người, trong đó có cha con chủ tòa nhà Rana Plaza và 4 chủ xưởng may đặt trong tòa nhà này. Chủ của xưởng may thứ năm vẫn đang bị truy nã.

Sự đau đớn của người thân các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ sập nhà ở Bangladesh
Sheuli Akter, vợ của công nhân Jahangir Alam bị chết từ vụ tai nạn, đã đệ đơn lên tòa án Dahakar kiện chủ tòa nhà Mohammed Sohel Rana và 2 người khác đã đẩy chồng chị và các công nhân khác tới chỗ chết.
Chủ tòa nhà vẫn buộc công nhân phải vào làm việc trong tòa nhà bất chấp tòa nhà xuất hiện vết nứt và được nhà chức trách khuyến cáo đóng cửa xưởng may. Alam làm tại hãng New Wave Styles Ltd., một trong 5 xưởng may đặt tại tòa nhà này. Chủ hãng New Wave Styles là Bazlul Adnan đã bị bắt giam.
Nếu bị kết tội cẩu thả, xây dựng trái phép làm tòa nhà bị đổ sập, chủ tòa nhà chỉ phải đương đầu với mức án tối đa 7 năm tù. Nhưng giờ đây nếu bị kết tội giết người theo đơn kiện của người thân của các nạn nhân, chủ tòa nhà có thể lãnh án tử hình.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026